Đau lòng con cá ra sông
Có mặt tại ấp An Long (xã An Bình, Long Hồ - Vĩnh Long) những ngày qua, tìm hiểu nhiều hoàn cảnh sau sự cố sạt lở vào đêm 29/10 làm hơn trăm tấn cá đến giai đoạn xuất bán bị sổng ra sông, mới thấm thía hết nỗi lòng của họ. Biết bao tài sản trôi theo dòng nước. Nhiều hộ cho biết, dự định sau khi xuất bán đợt cá này sẽ trả nợ ngân hàng nhưng giờ chẳng phải biết tính sao.
Sau vụ sạt lở, nhiều người dân nơi đây rất bức xúc trước tình cảnh khai thác cát quá mức. Họ đang chờ một kết luận từ phía ngành chức năng, bởi hậu quả hôm nay đã được họ cảnh báo từ trước.
Hiện trường đoạn sạt lở khoảng 5ha, sạt lở 4 ao, kéo theo 23 bè cá bị nhấn chìm, thiệt hại (riêng về cá) đã gần 5 tỷ đồng.

Có 3 chiếc xáng bị lập biên bản, dừng phương tiện ngay lúc xảy ra sự cố.

Bè cá đến hồi thu hoạch bỗng tan hoang trước mắt, chủ bè chỉ có thể đứng nhìn trong sự bất lực.

Có hơn 150 tấn cá sổng bè, một người dù phương tiện thô sơ cũng có thể dễ dàng bắt được từ vài trăm ký đến cả tấn cá.
Anh Đỗ Hàn Phong rơi nước mắt khi kể lại sự việc, vì vụ sạt lở này anh bị thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Cách đoạn xảy ra sạt lở hiện cũng có nhiều bờ bao bị rạn nứt, nguy cơ sạt lở rất cao.

Người dân ở đây đã mua hàng tấn cát từ xáng cạp ở đây để gia cố cho đoạn bị nứt, có nguy cơ sạt lở