Giết chết người yêu vì sợ bị chia tay

Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang), cha của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Giào (19 tuổi), bị chính người yêu là Nguyễn Tấn Dững giết chết dã man bằng nhiều nhát dao tại khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TX.Thuận An vào ngày 15-10 đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất vật chất, tinh thần cho gia đình.

Trong đơn, ông Tấn yêu cầu đối tượng Nguyễn Tấn Dững, kẻ thủ ác đã giết chết con ông phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình và mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.
 
Cũng theo ông Tấn, trước ngày con ông bị giết, Dững đã khống chế con ông không cho đi làm tại Nhà hàng V.C (phường Bình Hòa, TX.Dĩ An). Trước ngày con ông bị giết chết khoảng 10 ngày, tên Dững từng bóp cổ con ông một lần gần chết tại nhà dì ruột của Giào.
 
Theo Cơ quan CSĐT, Dững đã xuất viện sau 10 ngày điều trị cách ly tại bệnh viện và hiện đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra.
 
 Từ lời khai ban đầu của Dững, động cơ mà hắn ra tay giết chết người yêu dã man là do hắn yêu Giào nhưng bị gia đình can ngăn, sợ Giào bỏ hắn.