Giết người chỉ vì va quẹt xe… 3 tháng trước
Một trong hai hung thủ đánh rơi chiếc điện thoại di động tại hiện trường gây án và trở thành vật chứng tố giác tội phạm của chúng.
Vào ngày 29-7, khi trời vừa sập tối, Nguyễn Minh Cảnh (Nguyễn Lê Nguyễn) (SN 1987, ngụ số 181A, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 1, phường 8, TP Cà Mau), phát hiện anh Lê Hoàng Hà (SN 1984, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) - người đã va quẹt xe và cự cãi với mình cách đây 3 tháng.
Với ý định tìm nơi anh Hà ở trọ để giải quyết mâu thuẫn nên Cảnh điều khiển xe bí mật theo sau.
Khi đã nhìn thấy anh Hà chạy xe vào khu nhà trọ của ông Tô Minh Hiển, thuộc khóm 1, phường 8, Cảnh quay nhanh về nhà tìm người đến đánh anh Hà.
Trên đường về, Cảnh điện thoại bàn với bạn là Nguyễn Thiết Duy (SN 1985, ngụ khóm 3, phường 1). Duy lấy một cây dao Thái Lan (dao cán vàng) từ trong cốp xe bỏ vào cặp đeo trước bụng, Cảnh lấy một con dao Thái Lan khác bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe mô-tô biển số 69F6-3214 đi về hướng hẻm 19/5. Để tránh sự phát hiện của những người xung quanh, cả hai đều đeo khẩu trang.
Vừa vào trong khu nhà trọ, Cảnh nhìn thấy xe mô-tô của anh Hà đang đậu ở ngay phòng trọ số 01 thì tới gần và dùng chân đạp ngã xe và hỏi chủ xe đâu ra gặp mặt.
Lúc này, anh Lê Thanh Luận (SN 1989, em bạn dì ruột với Hà) và Nguyễn Trúc Lũy (SN 1983, cùng ngụ tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), từ trong phòng trọ số 01 (cùng phòng với anh Hà) chạy ra cãi nhau với nhóm của Cảnh. Luận chạy ra đóng cổng rào nhà trọ để đánh lại Duy và Cảnh.
Trong lúc hai bên xô xát, Duy móc dao từ trong cặp ra đâm một nhát trúng vào ngực Lũy và rút dao ra, cùng với Cảnh lên xe bỏ chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành.
Mặc dù Lũy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên Lũy đã chết ngay sau đó. Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Lũy tử vong do "sốc mất máu cấp do vết thương thấu ngực, thủng tim và phổi trái".
Sau khi gây án xong, chạy xe đến đoạn cống Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Duy ném dao vào trong bụi sậy gần đó và bình thản vào quán uống nước. Riêng Cảnh, về đến nhà thay đồ, Cảnh mới phát hiện chiếc điện thoại của mình đã bị rơi lại nơi mới đánh nhau với nhóm của Hà nên nhờ bạn là Ngô Đình Độ (SN 1986), chở Cảnh đi tìm điện thoại.
Khi đến gần Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 1, phường 8, thấy mọi người nhốn nháo, hỏi thăm Cảnh mới biết người mới bị Duy đâm lúc nãy đã chết.
Cảnh yêu cầu Độ chở đến nhà bạn gái là Nguyễn Tố Trinh (SN 1988, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, hiện đang tạm trú tại khóm 6, phường 5, TP Cà Mau) để lánh nạn. Tại đây, Cảnh cùng với các bạn mình bàn bạc cách đối phó với cơ quan cảnh sát điều tra.
Với nhiều nhân chứng nhìn thấy vụ việc đánh nhau giữa nhóm của Cảnh và Hà, hung thủ gây ra cái chết cho anh Lũy nhanh chóng được các điều tra viên và trinh sát hình sự xác định.
Đặc biệt, chiếc điện thoại di động của Cảnh làm rớt lại hiện trường là một trong những chứng cứ đấu tranh không thể chối cãi đối với Cảnh và đồng bọn. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Cảnh và Duy đã bị bắt và khởi tố cùng với hành vi "giết người". Độ và Tố Trinh cũng bị truy tố về hành vi "không tố giác và che giấu tội phạm".
Tại phiên tòa xét xử vào cuối tháng 7 vừa qua, sau khi đã cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Cảnh và Duy mỗi bị cáo 20 năm tù giam, liên đới bồi thường cho gia đình bị hại là 132 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho cha, mẹ của anh Lũy mỗi tháng 800.000 đồng. Riêng Độ và Tố Trinh được tòa cho hưởng án treo, giao hai bị cáo về địa phương quản lý và giáo dục có thời hạn.