Giết người do mê tín

Chỉ vì mê tín, cho rằng cô gái trong bản là “con ma chài” nên chị Giàng Thị Sú (SN 1972) ở bản Huổi Đáp, xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, Điện Biên Phủ đã bị một số đối tượng cùng bản bắn chết khi đang ngủ.

img
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: L.H
 
Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31-1 ngay sát tết Nguyên đán, các cán bộ điều tra đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân chết của chị Giàng Thị Sú là do "vết thương thấu sọ do hỏa khí dẫn đến tử vong". Hung thủ dùng súng tự chế bắn (từ bên ngoài) qua khe ván vào đầu nạn nhân.
 
Trong số các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên 2 đối tượng: Thào A Hồ (SN 1972) và Thào A Páo (SN 1971) cùng trú tại bản Huổi Đáp có nhiều biểu hiện bất minh trước thời gian xảy ra vụ án. Bên cạnh đó, cả hai đối tượng đều có mâu thuẫn với nạn nhân và có khả năng gây án.
 
Trong khi chuyên án đang được đấu tranh xác minh thì chiều tối ngày 5-2, đối tượng Thào A Páo có đến gia đình nạn nhân gặp anh Thào A Sèng cùng bố mẹ đẻ của anh Sèng (người trong gia đình của nạn nhân) đe dọa: việc Giàng Thị Sú chết, Thào A Páo có liên quan "một tí", nếu báo công an sẽ giết cả nhà và bỏ trốn.
 
Qua đấu tranh khai thác và bằng các biện pháp nghiệp vụ, 23 giờ 30 phút, ngày 12-2, cơ quan CSĐT phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bắt Thào A Hồ trong lúc đối tượng đang lẩn trốn tại bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng và thu giữ 1 khẩu súng kíp.
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thào A Hồ khai: Trước ngày xảy ra vụ án khoảng 1 tuần (trong lúc Thào A Hồ và Thào A Páo đang đục cột nhà cho Páo tại bản Huổi Đáp), Thào A Páo nói với Hồ: “Bà Sú biết làm ma chài, phải giết nó không nó làm vợ con tao ốm” và thuê Hồ 3.000.000 đồng để giết Sú.
 
Thào A Hồ đồng ý và ứng trước 1.500.000 đồng từ Thào A Páo. Ngày 30-1 sau khi mượn một khẩu súng kíp, có sẵn thuốc và kíp nổ của con trai là Thào A Tráng, Hồ về nhà lấy thêm một ít đạn bi sắt cho vào nòng súng rồi ngồi đợi ở cống thoát nước gần đường ôtô.
 
Đến rạng sáng 31-1 (khoảng 2 giờ), Thào A Hồ đi bộ lên nhà chị Giàng Thị Sú. Qua ánh điện trong nhà, Hồ thấy đầu chị Sú nằm đối diện giữa 2 khe ván tường gỗ nên Hồ hướng nòng súng vào đầu chị Giàng Thị Sú bóp cò. Xong việc, Thào A Hồ chạy đến nhà Thào A Páo đòi nốt số tiền 1.500.000 đồng và bỏ trốn.

Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và cái chết oan uổng của người đàn bà xấu số vẫn còn đó. Song điều đáng nói thêm trong vụ án này là, khi biết tin chị Giàng Thị Sú bị sát hại, dân bản Huổi Đáp đến xem rất đông, nhưng vì kém hiểu biết pháp luật, trình độ dân trí thấp, nên ai nấy đều vui mừng cho rằng “con ma chài” đã bị giết, không thể làm cho dân bản ốm đau được nữa. Vì thế công tác điều tra phá án của các điều tra viên đã gặp không ít khó khăn.