Hàng “độc” chơi Tết
Sau khi đưa ông Táo về trời, ngày 16-1 (23 âm lịch), không khí tại chợ hoa xuân và khắp các nẻo đường tại TP. Pleiku cũng như tấp nập hơn. Dịp này, người dân Pleiku còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được làm từ đá, gỗ, những thế cây "độc".
Nơi tập trung nhiều người nhất vẫn là khu vực chợ hoa xuân, với chút mưa xuân làm cho nhịp sống nơi đây nhẹ nhàng hơn để người dân cùng với gia đình tản bộ thưởng thức các loại hoa, cây cảnh để khảo giá và chọn cho mình một món đồ ưng ý bày biện trong nhà ngày Tết như chậu cúc, chậu quất, cành mai hay một chiếc hồ cá nhỏ với những chú cá vàng được trẻ nhỏ yêu thích… đều đã tập trung về đây.

Gian hàng đá mỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Giác

Phật bà Quan Âm điêu khắc trên đá 3 thể Mã não. Ảnh: Nguyễn Giác
Tại khu vực này có nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo được chào bán với giá từ 100-500 triệu đồng. Trong số đó những tác phẩm được chú ý như: Phật bà Quan Âm điêu khắc trên đá 3 thể Mã não, Caxedon, Opal; cao 11m, ngang 0,7 m; được nghệ nhân điêu khắc Nguyễn Như Bình (TP.Hồ Chí Minh) thể hiện vô cùng độc đáo và được chủ cửa hàng đá quý- mỹ nghệ chào với giá gần 170 triệu đồng; cây mai cổ giống cúc dáng đa đầu làng và thân cây bằng lăng cổ thụ cũng được trưng bày tại chợ hoa xuân nhưng chỉ để thưởng thức, theo chủ các món hàng này chúng có giá từ 500-700 triệu đồng.

Cây mai cổ giống cúc dáng đa đầu làng có giá 500- 700 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Giác

Bộ cóc ngậm ngọc bằng gỗ nu. Ảnh: Nguyễn Giác

Gốc bằng lăng có giá gần 600 triệu. Ảnh: Hoài Lâm

Gốc hương với giá 150 triệu đồng. Ảnh: Hoài Lâm

Ảnh: Hoài Lâm

Hai khối đá có hoa văn lạ mắt, nặng trên 4 tạ có giá 80 triệu đồng. Ảnh: Hoài Lâm