“Homestay” miệt vườn

Ngày nay, người dân xứ cù lao An Bình (Long Hồ, Vĩnh Long) không chỉ còn biết đến mảnh vườn với cây trái nuôi sống gia đình mà họ còn tận dụng để có thêm những hình thức kinh doanh mới cho thu nhập khá. Điển hình là “homestay” cho khách du lịch nước ngoài, một dạng phòng trọ miệt vườn đang ăn nên làm ra.

Chính cái nét độc đáo và ấm áp khi sinh hoạt cùng người dân, nhà trọ miệt vườn đã tạo nên sức hút với du khách.
 
Nhà trọ miệt vườn hút khách
 
Thoát khỏi sự nhộn nhịp chốn thị thành, nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là Vĩnh Long thì không chọn những khách sạn sang trọng với đầy đủ tiện nghi mà thích dạng sống hòa nhập cùng người dân vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa có thể tìm hiểu được những nét sinh hoạt của địa phương.
 
Từ bến phà An Bình (Long Hồ) đi khoảng 300 m, chúng tôi dừng chân trước dàn hoa đại vàng đang nở rực bên trên bảng hiệu “Nam Thanh Homestay”.
 
Phía trong nhà, ông Châu Ngọc Thành (tên thường gọi là Năm Thành) đang cùng gia đình chuẩn bị bữa cơm chiều đón đoàn du khách Pháp. Ông cho biết: “Khách Tây rất thích ngủ ở nhà ta vì họ muốn tận hưởng cảm giác cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người Việt Nam”.


img
Du khách tận hưởng khí trời mát mẻ thanh bình.
 
Tìm hiểu lối sống, khám phá thiên nhiên và tự do dạo chơi trong không khí mát mẻ ấm áp trên những chiếc xe đạp luôn thu hút khách du lịch, đó là lý do đoàn du khách Pháp 17 người của Công ty Du lịch Việt Asia (Hà Nội) chọn nhà ông Năm làm điểm nghỉ ngơi.
 
Nhận “phòng” xong, người chọn gốc cây ngồi hóng mát, người nằm võng thưởng thức cảm giác “tĩnh” ở chốn vườn quê, người đạp xe vài vòng tham quan xứ cù lao… Nói là phòng chứ thật ra chỉ là những chiếc ghế bố rộng, đặt gần nhau để cho du khách chung đoàn có thể cùng nghỉ ngơi trong môi trường tập thể, trò chuyện, trao đổi tự nhiên.
 
Buổi tối với nhiều món ăn Việt như cá chiên xù, gỏi cuốn…, đặc biệt khách còn được cùng chủ nhà học cách làm món bánh xèo và chả giò rất hấp dẫn.
 
Homestay Ngọc Sang thì chỉ đón khách lẻ, tự chủ nhà tìm “mối” tại các bến xe và giới thiệu với du khách nơi nghỉ ngơi dân dã. Cứ thế quen dần, điểm homestay này hàng ngày cũng tiếp được vài ba khách có khi hơn 10 người.
 
Cũng với hình thức “miệt vườn”, tiện nghi đơn giản, mỗi căn phòng trọ chưa đến 3m2, vỏn vẹn chiếc giường và cây quạt, khách sẽ được “bao trọn gói” phần điểm tâm và buổi cơm tối với giá rất bình dân: 10 USD/khách.
 
Hình thức này rất phù hợp với những khách “Tây ba lô” vì giá cả bình dân lại được tự do khám phá thiên nhiên sông nước. Những lúc vào mùa như gần Tết, nơi đây cũng tiếp khoảng vài chục khách mỗi ngày nên thu nhập ổn định.
 
Cù lao vẫn còn vài điểm đến nữa cho du khách lựa chọn, tất cả đều hướng đến tiêu chí thoải mái, gần gũi thiên nhiên với “nhà tranh vách lá”.
 
Trong không khí thoáng mát yên bình, mô hình này đang được người dân có hướng đầu tư làm ăn. Nhưng để làm được, trước tiên phải có sân vườn rộng, có vốn để xây cất, trang trí cho có hình thức du lịch sinh thái, phải nấu ăn khéo léo, nắm bắt được nhu cầu sở thích của khách để phục vụ và cần nhất là phải có người biết ngoại ngữ để giao tiếp với khách đôi chút. Có thể có mối liên kết với các công ty du lịch để đón tiếp khách theo đoàn thì càng thuận lợi.
 
Nhớ mãi... đêm thôn dã
 
Gần 4 năm đón khách ngủ tại nhà, chú Năm đã tạo được uy tín và niềm tin cho cả du khách và những công ty du lịch. Với 10 giường đôi và 14 giường lẻ, vào mùa cao điểm có thể kín chỗ. Trung bình, tháng cao điểm chú tiếp đến 25 đoàn, bình thường cũng cả chục đoàn. Với giá 12 USD/khách, đây là nguồn thu nhập khá ổn định.
 
img
Thoải mái dạo chơi trên những chiếc xe đạp rất thu hút du khách.
 
Cô Jeanperrin (du khách Pháp- 50 tuổi) cùng gia đình đến nghỉ tại đây vui vẻ cho biết, sự yên tĩnh, không khí trong lành, xung quanh cây cối xanh tươi, dòng sông mát mẻ, con người thân thiện… là những gì mà cô cảm nhận được. “Chúng tôi rất thích những đêm nghỉ vui vẻ như thế này”, cô nói.
 
Ông Pascal (du khách Pháp) thì đến đây cùng vợ và con trai. Ông cũng cảm nhận được không khí rất ấm áp, thân thiện khi sống cùng chủ nhà, vì môi trường xung quanh rất dễ chịu, người dân mến khách. Vợ chồng ông rất thích những món ăn Việt Nam, một đêm nghỉ lại nơi thanh bình này để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm.
 
Chị Kim Chi- hướng dẫn viên Công ty Du lịch Việt Asia cho biết: “Hầu hết khách Tây đến đây đều muốn được tìm hiểu cuộc sống và thưởng thức các món ăn dân dã. Họ rất vui khi được sống gần gũi với người dân miệt vườn và thiên nhiên xanh mát”.
 
Sau khi tìm hiểu trên guide book, cặp đôi Dorian và Rorgane (25 tuổi, du khách Pháp) đã tìm đến Ngọc Sang Homestay. Sau khi “xem xét” nơi nghỉ, họ “ok” cùng với thực đơn và sự lý thú trên những chiếc xe đạp.
 
Họ chia sẻ, sau khi tìm hiểu trên mạng họ bị cuốn hút với thiên nhiên nơi đây và hứng thú với cách sống cùng người địa phương như thế này nên đã tìm đến, họ cảm thấy rất vui và nếu có dịp sẽ quay trở lại.
 
Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho rằng dịch vụ kinh doanh như vậy mang lại thu nhập rất khá cho bà con. Nó thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch, tạo nguồn thu ngoại tệ cải thiện cuộc sống cho người dân. Chính quyền địa phương rất quan tâm hỗ trợ và có sự quản lý rất chặt chẽ về trật tự an ninh giúp cho hình ảnh du lịch cù lao ngày càng đẹp.