Lừa quầy bán card điện thoại ngoạn mục

Lúc 10 giờ ngày 12-1 có một người phụ nữ ăn mặc giản dị, khoảng 35-36 tuổi, đi xe máy đến quầy tạp phẩm tại 223 Lê Quý Đôn TP Buôn Mê Thuột, do chị Võ Thị Bích Ngọc là chủ quầy hàng, đặt vấn đề mua cạc điện thoại với số lượng lớn khoảng 4 triệu đồng, bao gồm 2 loại cạc: Mobifone và Vinaphone (loại 50 nghìn đồng và 1 trăm nghìn đồng/cạc).

Sau khi kiểm lại số cạc hiện có thấy không đủ số lượng theo yêu cầu của khách, chị Ngọc đã hẹn với khách hàng là một tiếng sau quay lại lấy hàng vì phải đi mua thêm mới đáp ứng yêu cầu của khách. Người phụ nữ mua hàng đồng ý sau một giờ nữa quay lại mua số cạc đã dự kiến và còn gửi chị ngọc 100 nghìn đồng để làm tin là nhất định sẽ quay lại mua cạc.
 
Đúng một giờ sau như đã hẹn, người phụ nữ quay lại mua số cạc như đã ấn định, bao gồm: 20 cạc Mobifone loại 100 nghìn đồng/cạc, 20 cạc Mobifone loại 50 nghìn đồng/cạc và 10 cạc Vinaphone loại 100 nghìn đồng/cạc, với tổng số tiền thanh toán là 4 triệu đồng nhưng không thanh toán ngay mà còn chọn mua thêm một số mặt hàng khác như: đường, nước mắm, dầu gội đầu trị giá 80 nghìn đồng.
 
Sau đó người phụ nữ mua hàng bỏ toàn bộ số cạc đã mua vào một phong bì và dán kín lại trước mặt chị Ngọc rồi nói là đi tết bằng cạc. Cũng lúc đó, người phụ nữ mua hàng nhận một cuộc điện thoại và nói với chị Ngọc là mẹ chị ta điện thoại nhờ mua gạo cho mẹ.
 
Người phụ nữ đã gửi lại chị Ngọc phong bì đựng cạc cùng các mặt hàng đường, nước mắm, dầu gội đầu và một túi ni lon đựng rau, hẹn rằng sau khi mua gạo cho mẹ sẽ quay lại lấy hàng và thanh toán tiền hàng luôn thể (cửa hàng bán gạo cũng trên đường Lê Quý Đôn, cách quầy tạp phẩm của chị ngọc khoảng 200 mét).
 
Sau hơn một giờ trôi qua mà người phụ nữ mua hàng không thấy quay lại lấy hàng, lúc này chị Ngọc nghi ngờ có thể mình bị lừa nên kiểm lại phong bì đựng cạc trị giá 4 triệu đồng thì phát hiện đó không phải là số cạc mà chị Ngọc đã giao cho khách hàng mà toàn là cạc đã qua sử dụng và không còn giá trị.
 
Như vậy là do chị mất cảnh giác nên kẻ gian đã lợi dụng lúc mua các mặt hàng khác, đánh tráo phong bì đựng cạc đã qua sử dụng chuẩn bị sẵn và đưa chị Ngọc giữ. Đây là một chiêu lừa mới xuất hiện ở TP. Buôn Ma Thuột, các đại lý bán cạc cần cảnh giác với chiêu lừa mới này.