Một án chung thân và 100 năm tù cho 7 kẻ “máu lạnh”

Vào một ngày đầu tháng 6-2011, trên địa bàn xã Tân Phú (Tam Bình-Đồng Tháp) xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Hung thủ là 7 anh chàng “Hai Lúa” đang trong độ tuổi “choai choai” mà nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện “nhỏ như hạt lúa”.

Anh chàng “Hai Lúa” bị xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm côn đồ là bị cáo Phạm Văn Tuấn lĩnh án tù chung thân. 6 bị cáo còn lại lãnh tổng cộng 100 năm tù cùng về tội “Giết người”.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long: Vào khoảng 20 giờ ngày 3-6, Phạm Văn Tuấn (tự Hai Lúa, SN 1992) cùng Nguyễn Thành Hậu (Năm “điên”, SN 1993), Nguyễn Thanh Hoài (Ba Lô, SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (Lựu đạn, SN 1992), Phạm Ngọc Khuê (Phê, SN 1988), Hồ Hiếu Hoàng (SN 1992) và Trịnh Quốc Tuấn (Tuấn “bịp”, Dương Tiễn, SN 1992), cùng cư ngụ xã Phú Thịnh và xã Song Phú- Tam Bình đang ngồi uống rượu ở quán thì có một nhóm thanh niên gồm 9 nam nữ (ở Bình Minh và Bình Tân) đang điều khiển môtô (trong đó có Nguyễn Hữu Nghĩa, SN 1990 ở xã Thuận An và Phạm Phi Long, SN 1990 ở xã Thành Trung) theo hướng Vĩnh Long–Cần Thơ, chạy ngang. Thấy nhóm thanh niên ngồi bên trong quán nhậu, nhóm này nẹt pô xe và nhìn vào xem có phải bạn cùng nhóm không.
img
Bị cáo Tuấn (Hai Lúa) và Hậu (Năm “điên”) tại phiên tòa sơ thẩm.
 
Lúc này, Phạm Văn Tuấn thấy có người chạy ngang rồ ga lớn “nẹt pô” nên kêu “hú... hú...” và cũng nhìn theo nhóm thanh niên vừa chạy ngang xem có phải người quen hay không.
 
Nguyễn Hữu Nghĩa quay xe lại, nhìn thấy người lạ nên sau đó chạy về hướng Cần Thơ. Thấy vậy, Tuấn điều khiển xe chạy theo.
 
Khi phát hiện có người lạ chạy theo, Nghĩa và Thanh lượm đá cặp mé đường thủ thân. Thấy vậy, Tuấn quay xe trở về quán kêu đồng bọn đuổi theo và nói: “Tao bị tụi nó chọi đá”.
 
Để chuẩn bị “cuộc chiến”, Tuấn vào quán tìm hung khí và lấy theo một con dao, Nguyễn Văn Thanh lấy 2 con dao đưa cho Nguyễn Thành Hậu một cái, cùng đuổi theo nhóm của Nghĩa. Đuổi kịp, nhóm của Tuấn liền cúp đầu xe đánh nhóm của Nghĩa.
 
Lúc này, Phi Long vấp té, Hậu liền cầm dao chạy đến chém vào người Phi Long nhiều cái. Tuấn dùng dao mang theo đâm vào người Phi Long hai cái dẫn đến con dao bị cong nên bỏ đi. Lúc này, Hoàng dùng chân đá vào người bị hại, thấy Phi Long không cử động, cả nhóm tưởng Phi Long đã chết nên ngưng không đánh nữa.
 
Riêng Hoài kêu Thanh rượt theo 8 thành viên còn lại trong nhóm của Nghĩa nhưng Thanh không đi, do trên tay không có hung khí.
 
Đang “hăng máu côn đồ”, các sát thủ lên xe tiếp tục truy sát. Riêng Khuê thì về nhà lấy thêm cây mã tấu. Khi chạy đến quán nước của ông Nguyễn Minh Hùng (cặp QL1A, thuộc xã Tân Phú- Tam Bình), biết nhóm của Nghĩa chạy vào bên trong trốn, nghĩ ông Hùng là đồng bọn của Nghĩa nên Khuê xông vào đánh làm ông Hùng té.
 
Cùng lúc, Tuấn, Hậu dùng dao, mã tấu đâm, chém tới tấp vào người ông Hùng; những người còn lại thì dùng chân tay, đánh đá cho đến khi thấy ông Hùng tử vong mới bỏ ra về.
 
Theo kết quả giám định, người bị hại Nguyễn Minh Hùng tử vong do đứt động mạch chủ, còn Phạm Phi Long bị tỷ lệ thương tích 16%.
 
TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 7 bị cáo trên cùng về tội giết người. Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng luôn cho rằng: “Do có rượu nên mới hành động như thế”, và mong giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về sum họp với gia đình.
 
Sau khi nghe vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đề nghị mức án đối với con mình, cha mẹ các bị cáo có mặt tại phiên tòa không cầm được nước mắt, có người đã ngất đi.
 
Riêng phía gia đình người bị hại, nước mắt cứ rơi khi nghe các bị cáo kể tường tận lại hành vi giết chồng, giết cha mình một cách côn đồ mất cả nhân tính, ông đột ngột qua đời một cách đau đớn lại chẳng nhìn thấy mặt vợ con trước lúc lâm chung.
 
Khi HĐXX yêu cầu trình bày về mức hình phạt thì đại diện phía gia đình người bị hại yêu cầu: “HĐXX xử phạt các bị cáo theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị cáo Tuấn (Hai Lúa), phía gia đình người bị hại yêu cầu tòa tuyên án chung thân đúng như vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đề nghị”.
 
HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thật thà khai báo, bồi thường một phần thiệt hại, ra đầu thú, tiền án tiền sự, gia đình có công. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng: giết nhiều người, có tính chất côn đồ nên tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tuấn tù chung thân; Nguyễn Thành Hậu- 20 năm tù; Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Văn Thanh mỗi bị cáo 18 năm tù; Trịnh Quốc Tuấn- 14 năm tù; Hồ Hiếu Hoàng – 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.
 
Riêng bị cáo Nguyễn Thành Hậu và Nguyễn Văn Thanh không được hưởng tình tiết giảm nhẹ do đã có tiền án tiền sự. Vào năm 2010, bị cáo Hậu bị Công an xã Phú Thịnh xử phạt 750.000đ về hành vi gây rối trật tự công cộng, đến nay chưa đóng phạt. Còn bị cáo Thanh, vào tháng 1-2011, có hành vi đánh người khác bị Công an xã Phú Thịnh phạt hành chính 1.500.000đ.
 
Điều khiến người dự khán bất bình là trong suốt quá trình xét xử, các bị cáo vẫn tươi cười vui vẻ một cách “vô tư” khi nghe đồng bọn bị xét hỏi về quá trình giết người. Chỉ đến khi HĐXX tuyên mức án tù, các bị cáo mới biết run sợ. Vào thời điểm này, không ít bà mẹ của các bị cáo một lần nữa lại ngất đi.
 
Phiên tòa còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những thanh niên mới lớn không chịu học hành, phụ giúp gia đình, ngược lại còn tập tành lập băng nhóm ăn chơi nhậu nhẹt, hành xử theo kiểu côn đồ để “khẳng định mình” trong giới choai choai. Nhiều người thầm tiếc, sao họ không khẳng định mình bằng việc... trau dồi đạo đức, học tập, luyện nghề để giúp cha mẹ nở mày nở mặt mà lại chọn giải pháp đi vào ngõ cụt trong tù tội như thế.