Nam công nhân đột tử trong đêm

Sáng 1-4, tại nhà số 201 đường Phan Đăng Lưu, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương, gia đình anh Nguyễn Thanh Phong, SN 1978, quê Cần Thơ không thấy anh thức dậy đi làm, người nhà phát hiện anh đã tử vong.

img
4 mẹ con chị Tím không biết xoay sở ra sao trước sự ra đi đột ngột của anh Phong
 
Vụ việc được báo đến Công an phường Hiệp An; lực lượng địa phương đã được huy động bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm.
 
Thi thể anh Phong đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả, xác định nạn nhân đã tử vong do đột tử (bệnh tim mạch).
 
Theo vợ của anh là chị Nguyễn Thị Tím (SN 1977) cho biết: tối 31-3, anh Phong có uống rượu với nhóm bạn rồi về nhà; do trời oi bức nên anh trải chiếu nằm ngủ dưới đất và cho đến sáng thì gia đình phát hiện anh đã chết. Chiều cùng ngày, thi thể anh Phong đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng.