“Nhát cắn” nhớ đời!

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An-Bình Dương cho biết: đang tạm giam Thái Văn Tuấn, SN 1987, quê Quảng Bình để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tuấn làm cùng xưởng và trực chung ca với chị T., SN 1993, ngụ Lâm Đồng tại Công ty Giày da T.B, phường An Bình, TX.Dĩ An.

Trong ca trực lúc 2 giờ sáng 11-5, khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tuấn thấy chị T. vào nhà vệ sinh phía nữ nên nảy sinh ý đồ xấu. Tuấn đẩy cửa bước vào và bất ngờ lao đến ôm chầm lấy chị T. đòi quan hệ. Chị T. cố sức chống cự và đã bị Tuấn bóp cổ: “Im lặng, không anh giết!”.
 
Thấy chị vùng vẫy quyết liệt, Tuấn đút hai ngón tay vào miệng chị khống chế! Hắn không ngờ chị T. đã cắn mạnh cho đến khi tay hắn tuôn máu. Lúc này ý đồ xấu biến mất, Tuấn xuống nước năn nỉ: “Thôi, hai đứa mình đi ra ngoài!”. Tuy nhiên chị T. vẫn  cắn chặt tay và cùng Tuấn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
 
Thấy có người, chị T. nhả tay Tuấn ra và kêu cứu. Các đồng nghiệp và nhân viên bảo vệ đã bắt giữ Tuấn giải giao đến công an địa phương. Không  đường chối cãi, Tuấn đã thừa nhận hành vi hiếp dâm.