Phát hiện một cụ bà chết đã lâu tại nhà
Sáng ngày 9-2, người dân sống gần căn hộ của bà Võ Thanh Thủy (76 tuổi, ngụ 8/2, hẻm 9D, đường Lạc Long Quân, phường 4, Thị xã Tây Ninh) nghe có mùi hôi thối bốc lên. Tưởng rằng xác súc vật chết được ai đó quăng bừa nên cả xóm xúm nhau tìm kiếm.

Công an phá cửa nhà cụ Thủy, tiến hành khám nghiệm hiện trường
Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện mùi hôi thối xông ra từ nhà bà Thủy. Biết có chuyện chẳng lành, nhiều người leo rào vô sân và đập kính cửa trước nhà và tá hoả khi chứng kiến bà Thuỷ đã chết tự bao giờ, trong tư thế nằm co trên chiếc giường sắt trong phòng khách, thi thể sình trướng bốc mùi tử khí.
Nhận được tin báo, Công an phường 4 kết hợp Công an Thị xã có mặt tiến hành điều tra. Người dân lân cận nhà nạn nhân cho biết: bà Thủy sống một mình, có đứa con gái ở xa lâu lâu về thăm mẹ. Sáng ngày mùng 2 Tết, nhiều người thấy bà xách giỏ đi chợ như mọi khi. Nhưng từ hôm ấy cho đến nay không thấy bà ra vào nữa, trong khi cổng rào và cửa trước nhà đều khóa kín. Cùng ngày, công an đã dùng kiềm cộng lực cắt khóa, tiến hành khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi.
Điều tra ban đầu được biết bà Thủy tử vong do tai biến.