Quên mình để cứu người
Bà Nguyễn Thị Nghĩa ngất lịm không còn đủ sức để khóc đứa con trai út khi đang ở đám tang của mẹ mình. Cả xóm Thạnh Xuân Bắc (xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) khóc thương và kính cẩn trước nghĩa cử cao đẹp của Linh khi quên mình cứu hai em nhỏ bị sóng cuốn.
Phạm Hoài Linh (27 tuổi) đang làm việc tại TPHCM về quê chịu tang bà ngoại. Buổi chiều, mấy anh em ra biển tắm sau mấy ngày thức trắng lo tang bà thì gặp mấy em nhỏ ở cùng địa phương đang tắm biển bị sóng cuốn trôi. Linh lao ra giữa cơn sóng dữ đẩy được hai em vào gần tới bờ, cũng là lúc anh kiệt sức trước những con sóng lớn liên tục ập đến.

Huy và Dưỡng kể lại chuyện được anh Phạm Hoài Linh cứu ngoài biển
Đỗ Gia Huy (15 tuổi), kể: “Cháu với mấy người bạn bơi ra ngoài một đoạn thì bị sóng đẩy ra xa. Lúc đó, được chú ruột là Đỗ Duy Dưỡng (21 tuổi) dìu vào nhưng đến gần bờ thì lại bị sóng đẩy ra, cháu đã đuối sức”. Vật vã với sóng lớn đã kiệt sức, Dưỡng kêu cứu và cố đỡ Huy trên mặt nước.
Linh nghe tiếng kêu cứu vội bơi nhanh ra. “Anh Linh nói “bình tĩnh, có anh đây không sao đâu” rồi đẩy lưng con vô. Đẩy được một đoạn thì con không thấy anh Linh đẩy nữa, con được mấy người khác kéo vô”- Huy sụt sùi kể lại. “Thấy anh Linh mệt con định bơi ra nhưng anh Linh nói “mấy em cố vào bờ đi, sóng lớn lắm, anh không sao đâu. Vào bờ đi!”.
|
Khoảng 17 giờ 30 ngày 28-7, người thân mới đưa được thi thể của anh Phạm Hoài Linh lên bờ, đưa về nhà mai táng. Trước đó, anh Linh cùng gia đình và bạn bè đi tắm biển tại bãi tắm thôn Tăng Long 2, xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, phát hiện gần đó có tiếng người tắm kêu cứu. Không ngại sóng to, anh Linh đã dũng cảm lao mình xuống nước, đẩy được 2 người vào bờ. Sau đó, anh đã bị sóng lớn nhấn chìm. Huyện Đoàn Hoài Nhơn đang hoàn thành thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Hoài Linh.
Tấn Dũng |
Khi mọi người vào bờ an toàn thì Linh đã không còn đủ sức để đánh vật với con sóng. Sau 15 phút tìm kiếm, mọi người mới thấy Linh bị một con sóng đập dạt vào gần bờ vội lao ra đưa vào cấp cứu. Anh Chủng cho biết: “Anh em dùng hết cách sơ cứu và gọi về đồn biên phòng gần đó cho y sĩ ra cứu nhưng đã muộn”.
Rất đông bạn bè từ thời phổ thông khóc bên linh cữu của Linh. Anh Thanh, bạn học của Linh thuở nhỏ kể: “Linh rất năng nổ, hòa đồng với mọi người, rất nhiệt tình tham gia các phong trào và hát rất hay”. Tốt nghiệp khoa Bóng đá Trường Đại học Hồng Bàng, Linh làm huấn luyện bóng đá cho một số sân bóng ở TP HCM, sau đó chuyển sang làm tại công ty quảng cáo Việt Khoa.
Là con út trong gia đình có 6 người con, Linh tỏ ra lanh lợi và có nghị lực vươn lên. “Nhiều lúc sợ nó thiếu thốn, tôi cho tiền hỗ trợ nhưng nó không bao giờ nhận, nó nói mẹ lo cho con nhiều rồi, con chưa lo được cho mẹ sao lại nhận tiền của mẹ”, mẹ Linh kể trong nước mắt. Còn ông Khoa, một người láng giềng nhận xét về Linh: “Nó đẹp trai, to khỏe, hát hay, hiền và rất lễ phép với mọi người nên ai cũng thương”.