Suýt cháy nhà vì đi chơi quên ông táo

Khoảng 10 giờ 45 ngày mùng 2 tết, từ ngôi nhà đang khóa trái của ông Tôn Thất Lương Chính (57 Phó Đức Chính, Quy Nhơn) khói bốc ra mù mịt.

Phát hiện sự bất thường, ông Dũng - một hàng xóm của ông Chính điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Chỉ mấy phút sau khi nhận được tin báo 2 xe chữa cháy đã có mặt tại 57 Phó Đức Chính, cắt khóa và khống chế đám cháy.

Nguyên nhân cháy được xác định là do người nhà ông Chính rời nhà mà quên tắt bếp khi đang kho nấu thức ăn. Thiệt hại do đám cháy gây ra không đáng kể.

img
Chỉ mấy phút sau khi nhận được tin báo 2 xe chữa cháy đã có mặt tại 57 Phó Đức Chính, cắt khóa và khống chế đám cháy. 

img
Đám cháy lập tức đã được khu trú ngay trong gian bếp, khống chế và dập tắt. 
 

img

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy động viên vợ ông Tôn Thất Lương Chính - chủ nhà - “Đám cháy đã được dập tắt, thiệt hại không đáng kể, chị bình tĩnh”
 

img
Anh Dũng - bìa trái, người hàng xóm đã điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy về hiện tượng bất thường ở nhà 57 Phó Đức Chính.