Thăm nhà Công tử Bạc Liêu
Trong tiết trời se se lạnh, chúng tôi được một người bạn ở Bạc Liêu dẫn đi dạo phố đêm giáp Tết. Không khí Tết tràn ngập tưng bừng trên khắp các con phố rực rỡ đèn hoa.
Chúng tôi tản bộ đến thăm nhà Công tử Bạc Liêu - địa danh thu hút rất nhiều du khách viếng thăm. Một lần tình cờ đọc một bài báo phản ánh về thực trạng hiện tại của khu nhà công tử nên tôi càng tò mò và muốn đến tận nơi để biết thực hư.
Nhìn tổng thể khu nhà, phải công nhận rằng đó là một kiến trúc khá hiện đại. Một khu nhà bề thế đúng như tương truyền. Song, cũng như bài báo nọ phản ánh, chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng vì khu nhà đã bị biến thành nơi khai thác các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, nước uống là chủ yếu.
Chúng tôi bước vào trong ngôi nhà công tử để mong chiêm ngưỡng tận mắt những hiện vật gắn liền với cuộc sống của công tử một thời. Nhưng hiện vật còn lại trong đó không còn gì đáng kể.
Chúng tôi được cô nhân viên "dặn dò": "Quý khách vui lòng không lên lầu trên". Vậy là lầu dưới chỉ còn vẻn vẹn để hai, ba hiện vật và hai bức ảnh của công tử và phu nhân. Còn ở lầu trên, chúng tôi không biết có còn lưu giữ hiện vật gì trên đó hay không, chỉ biết rằng khi chúng tôi ghé vào nhâm nhi tách cà phê nóng, tôi ướm thử hỏi chị nhân viên:
- Chị ơi, sao lại không được lên tham quan lầu trên?
Chị nhân viên vui vẻ trả lời:
- À, lầu trên được dùng làm nơi nghỉ cho khách, nên không thể lên đó.
Không gian để du khách viếng thăm nhà Công tử ngày càng bị thu hẹp lại. Tôi e rằng, nếu cứ để việc khai thác dịch vụ tràn lan như thế, thì du khách đến chép miệng mà lo: Rồi đây cái danh Công tử Bạc Liêu sẽ chỉ còn là cái danh "vang bóng một thời"!