Thầy giáo... cầm đầu nhóm cướp
Một lần chở người yêu lên núi Thiên Ấn tâm sự, thầy giáo tiểu học Võ Minh Thoại nảy ra "ý tưởng" lập băng lên núi cướp tài sản của các đôi tình nhân.
Núi Thiên Ấn nằm ở bên bờ Bắc sông Trà Khúc (thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ) vốn nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình, gần đây lại được biết đến vì... nguy cơ gặp cướp. Mục tiêu bọn cướp nhắm đến thường là các đôi tình nhân, nếu chống cự đều bị chúng chém không thương tiếc.
Tối 11-3, nhóm trinh sát Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện một xe máy rồ ga bỏ chạy sau khi cướp tài sản một đôi trai gái nên truy đuổi.
Chỉ sau 5 đoạn cua, 2 tên cướp bị áp sát, một tên liều mạng nhảy vào bụi rậm lăn xuống chân núi trốn thoát, tên còn lại bị tóm gọn. Đối tượng bị bắt khai nhận tên Phan Long Biên (23 tuổi), trú thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ. Lúc này, có ba cặp tình nhân nhận diện và cho biết vừa bị tên Biên và đồng bọn vừa dùng dao cướp tài sản.
Từ lời khai của Phan Long Biên, 6 giờ sáng ngày 12-3, công an tiếp tục bắt Võ Minh Thoại (24 tuổi, trú thôn Suối Loa, xã Ba Động), kẻ được xác định là cầm đầu nhóm cướp đêm; Phạm Hoài Phi (17 tuổi, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động); Huỳnh Văn Đạt (23 tuổi, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động); Lê Văn Toại (21 tuổi, trú thôn Bắc Lân, xã Ba Động) - sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.
Kết quả điều tra cho biết Võ Minh Thoại đã tốt nghiệp ngành sư phạm, hiện là giáo viên tiểu học ở huyện Ba Tơ. Một lần chở người yêu lên núi Thiên Ấn tâm sự, Thoại nảy ra "ý tưởng" lập băng lên núi cướp tài sản của các đôi tình nhân.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh hiện đang tiếp tục truy bắt những tên lẩn trốn.