Trộm xe còn đòi tiền chuộc
Thấy bạn đang ận rộn không để ý, Bùi Sơn An nhanh tay lục lấy giấy tờ, chìa khóa xe rồi lấy xe chuồn thẳng. Khi nghe bạn hỏi về chiếc xe, An cho biết mình túng tiền nên mới "lỡ ra tay" và nếu muốn nhận lại xe thì phải chi 5 triệu đồng (!).
Lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Trần Văn Hiền, (SN 1970, ngụ Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương), trưa ngày 14-5, Bùi Sơn An (SN 1989, quê Tiền Giang, tạm trú xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) đến nhà anh Hiền chơi. Do bận lo buổi cơm cho nhóm thợ đang xây nhà nên anh Hiền không để mắt đến An. Lúc này, An lấy điện thoại của anh Hiền cắm dây vào Ampli cố ý vặn lớn nhạc để không ai nghe thấy động tĩnh rồi tiến hành lục túi lấy giấy tờ, chìa khóa rồi lấy xe máy nhãn hiệu Nouvo LX BKS 61U2- 8653, cùng 1 máy quay phim, số tiền 7 triệu đồng rồi phóng xe chạy mất dạng.
Đối tượng An (giữa) cùng chiếc xe máy tang vật
Khi phát hiện An và chiếc xe của mình “biến mất”, anh Hiền liền gọi điện thoại nhưng An không trả lời. Tối cùng ngày, anh Hiền tiếp tục gọi thì An cho biết, do đang thiếu nợ một món tiền khá lớn và bị giang hồ hăm chém nên “buộc lòng” phải thực hiện hành vi trộm xe máy của anh Hiền để kiếm tiền trả nợ.
Sáng nay, 15-5, An thỏa thuận trả xe cho anh Hiền với điều kiện Hiền phải trả thêm 5 triệu đồng. Do lo sợ An tiếp tục giở trò nên nạn nhân đã báo CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa hỗ trợ. Trong khi An đến khu vực hẹn tại Bến xe khách Bình Dương để nhận tiền chuộc chiếc xe thì bị các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh và Nguyễn Hồ Thế Lộc ập đến bắt gọn cùng tang vật bàn giao cơ quan chức năng thụ lý.