Uống cà phê, xăng bị “bốc hơi”
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23-5, chị Lê Kim Bình, giáo viên Trường THPT Chu Văn An (Phú Tân-An Giang) cùng một học sinh vào quán cà phê Thảo Mộc (đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).
Xe Honda được bảo vệ trông nên cô trò thoải mái uống nước. Khoảng nửa giờ sau, chị Bình dẫn xe ra thấy kim xăng đồng hồ tụt khỏi vạch đỏ. Khi hỏi bảo vệ thì họ phớt lờ: “Ở đây giữ xe chứ không giữ xăng. Nào giờ có ai mất xăng đâu?”.
Bức xúc, chị Bình trình bày với chủ quán về sự việc xảy ra và được chủ quán cho xem camera. Chị Bình bức xúc: “Khi xem lại camera, lúc đầu xe tôi đậu ở chỗ có camera quan sát, sau đó bảo vệ cố tình dắt xe lại một góc khuất để tránh camera.
Một lúc sau, thấy bảo vệ bước ra cầm nùi giẻ lau tay liên tục? Trước đó, tôi ghé một cây xăng trên địa bàn phường Mỹ Bình đổ đầy bình gần 3 lít xăng, lẽ nào trong lúc uống cà phê xăng bị “bốc hơi” nhanh đến như vậy?”.