Vụ sản phụ sinh, con chết trước trạm y tế xã: Sự lạnh lùng, nhẫn tâm

“Vừa sinh em bé xong, tôi chỉ nghe được tiếng khóc của con rồi sau đó bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại hỏi người nhà thì mới hay đứa con gái đầu lòng đã chết rồi"- chị Nguyễn Thị Nhân, sinh năm 1988, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, nói trong uất nghẹn.

Qua công tác điều tra ban đầu được biết, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14-12, chị Nhân đau bụng âm ỉ và có dấu hiệu sinh con. Ngay sau đó, chị được chồng là anh Nguyễn Tấn Em, sinh năm 1986, cùng với cha, mẹ ruột lấy xuồng máy chở đến Trạm Y tế xã Thạnh Phú để nhờ giúp đỡ.
 
img
 
Anh Tấn Em và chị Nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi.

Khi đến trạm thì thấy cửa rào mở nhưng các cửa phòng bên trong đóng. Thấy bên trong đèn còn mở sáng, biết có người ngủ trực nên cả gia đình thay phiên nhau kêu và đập cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không ai trả lời.
 
Sau khoảng 10 phút, thấy chị Nhân đau bụng dữ dội nên gia đình lấy chiếu mang theo trải xuống hành lang cho chị Nhân nằm nghỉ, còn anh Tấn Em và dì ruột là bà Phạm Thanh Thúy (ở gần trạm) chạy lại nhà bà Cao Hồng Lụa, y sĩ của trạm (chuyên về sản) để nhờ phụ giúp. Tuy nhiên, cũng giống như ở trạm, mặc dù có thêm vài người dân nữa vừa kêu vừa đập cửa nhưng vẫn không nghe bà Lụa trả lời.
 
Cùng lúc này, chị Nhân rên la và ít phút sau đó đứa bé gái chào đời. Theo kinh nghiệm bản thân, bà Vân lấy mền đắp cho chị Nhân, còn đứa bé thì bà dùng chiếc quần dài của chị Nhân quấn quanh người.
 
Tuy nhiên, sau một hồi khóc đứa bé trở nên run rẩy vì không chịu nổi cái lạnh, bà Vân thấy vậy ôm cháu vào lòng rồi dùng miệng nút vào mũi cháu bé 2-3 lần vì sợ cháu bị ngợp. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi lưỡi hái tử thần. Biết không thể cứu cháu, bà quay sang chăm sóc đứa con dâu đang nằm bất tỉnh.
 
Được biết, từ lúc đứa cháu chào đời, bà Vân nhiều lần cầu cứu xóm làng xung quanh nhưng không thấy một ai đến. Thấy con đã chết, anh Tấn Em vội vã gọi taxi đưa chị Nhân đi cấp cứu, lúc này là khoảng 0 giờ ngày 15-12. Khi chị Nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu sản thuộc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thì được các bác sĩ cho biết, chỉ cần trễ khoảng 5 phút thôi thì chị Nhân khó giữ được tính mạng.
 
Quá ức hận về cái chết của đứa cháu ngoại, bà Vân quyết định ở bên xác cháu ngay tại hành lang cửa Trạm Y tế xã Thạnh Phú để chờ sáng hôm sau sẽ trình báo với cơ quan chức năng. Bà Vân cho biết, gần 5 giờ sáng thì bà Lụa và ông Nguyễn Thia (Bác sĩ Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Phú) đến nhưng cả hai đều cho rằng không hay biết chuyện có sản phụ đến sinh con.
 
Ngay sau khi nội dung sự việc được báo về Công an huyện Cái Nước, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng thành lập Đoàn khám nghiệm để tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra sơ bộ hiện trường. Đến nay nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa bé vẫn chưa được cơ quan chức năng công khai, vụ án hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.  
 
Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy và UBND xã Thạnh Phú có đến thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 500.000 đồng cho gia đình nạn nhân. Riêng những thành viên của trạm y tế chưa có một ai đến động viên, thăm hỏi hay nhận trách nhiệm.
 
Theo lời trình bày của cô M. và cô X., nhà cạnh trạm y tế, việc gia đình chị Nhân kêu cứu vào khoảng 23 giờ ngày 14-12 để nhờ sự giúp đỡ của cán bộ y tế là có thật, vì hình như cả xóm đều nghe thấy.
 
Một số người dân ở khu vực chợ Thạnh Phú cho biết, bà Lụa làm y sĩ đã gần 15 năm nay. Mặc dù chuyên khoa sản nhưng bà rất ít đỡ đẻ. Việc gia đình chị Nhân kêu cửa và gọi điện thoại vào lúc hơn 23 giờ để nhờ đỡ đẻ, gia đình bà Lụa hoàn toàn có khả năng hay biết, nhưng vì không muốn làm nên không ra mở cửa (?).
 
Ngày 17-12, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Cái Nước đã có quyết định đình chỉ công tác đối với Bác sĩ Nguyễn Thia để xem xét về trách nhiệm trong vụ việc vừa qua. Còn đối với ông Châu Văn Trường, cán bộ Đông y của Trạm Y tế xã Thạnh Phú, người ngủ và trực ngay đêm xảy ra sự việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ về việc "ngủ quên" của mình.