Loại "Giao lộ định mệnh" khỏi Giải Cánh diều 2010: Tiếc cho diễn viên!
Những người đã xem Giao lộ định mệnh đều tiếc cho các diễn viên cũng như nhiều thành phần tham gia bộ phim, dù đã rất sáng tạo, hoàn thành xuất sắc phần việc của mình nhưng không có cơ hội được thừa nhận ở giải thưởng của hội nghề nghiệp
Mất một ngày để xem đồng thời cả hai bộ phim Giao lộ định mệnh và Shattered, Hội Điện ảnh Việt Nam đã có thông báo số 2 quyết định loại bộ phim Giao lộ định mệnh khỏi Giải Cánh diều 2010. Thông báo này được gửi cho các cơ quan báo chí và Saiga Film (hãng sản xuất Giao lộ định mệnh) vào lúc 17 giờ ngày 5-3.
Kịch bản Giao lộ định mệnh đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2620/2009/QTG, ngày 5-8-2009. Sau khi hoàn thành, phim Giao lộ định mệnh đã được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến vào ngày 8-9-2010. |
Cú sốc đối với diễn viên Phim Giao lộ định mệnh ngay từ đầu đã có đầy đủ quy chế để tham dự Giải Cánh diều nhưng có lẽ vì sức ép của dư luận nên ban tổ chức có sự thay đổi vào phút cuối.
Khoan bàn cãi chuyện đúng sai trong nghi án đạo kịch bản như báo chí lên tiếng, việc phim không được dự giải lần này có thể là một cú sốc rất lớn với các diễn viên tham gia bộ phim. Đó là một thiệt thòi và không công bằng đối với họ. Chẳng diễn viên nào khi nhận lời đóng phim phải đi thẩm định nội dung kịch bản có “đạo” phim nào hay không?!
Bản thân tôi cũng là diễn viên nên rất hiểu công sức của diễn viên dành cho bộ phim là rất lớn. Họ lao động miệt mài, tận tụy với vai diễn và chỉ với một tâm huyết là làm sao cho vai diễn đó thành công, được khán giả đón nhận.
Vai diễn dở thì bị dư luận lên án nhưng vai diễn hay cũng không có ai bảo vệ quyền lợi cho họ cả.
Vụ việc phim Giao lộ định mệnh là một minh chứng, các diễn viên đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhưng khi bộ phim có vấn đề, diễn viên giống như những đứa con bị bỏ rơi.
Tôi thật sự mong một sự thay đổi nào đó có thể để các diễn viên của Giao lộ định mệnh có cơ hội được bù đắp những gì họ đã cống hiến hết mình.
Tiểu Quyên ghi |
Diễn viên trong phim nói gì?
Không khỏi ngậm ngùi Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em trong đoàn phim cũng sẽ rất buồn bởi chúng tôi không có được cơ hội tranh giải. Thật sự, khi làm phim, cả ê kíp đều chỉ biết tận tụy, cố gắng hết sức để có thể mang đến cho khán giả những gì tốt đẹp nhất. Có mặt tại phim trường suốt thời gian thực hiện, tôi rất hiểu khó khăn cũng như những nỗ lực hết mình của cả ê kíp thực hiện.
Trong cuộc đời của một diễn viên, không có nhiều cơ hội để có được những vai diễn hay, được khán giả nhớ và yêu thích. Mạnh là vai chính đầu tiên của tôi trên màn ảnh rộng, được khán giả yêu thích, được những người trong nghề đánh giá cao, với tôi, đó đã là một niềm vui.
Bản thân là diễn viên, tôi cũng chỉ biết cố gắng để làm tất cả những gì có thể cho vai diễn, không phải vì mục tiêu tranh giải. Nhưng trong ngày hội điện ảnh mà mình bị loại khỏi cuộc chơi, cũng không khỏi ngậm ngùi.
Mong có đánh giá công bằng Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em đoàn phim đều cảm thấy rất buồn trước thông tin phim Giao lộ định mệnh không được dự Giải Cánh diều 2010. Không phải tôi mong muốn mình sẽ nhận được giải thưởng mà vì thấy tiếc cho công sức của đoàn đã bỏ ra.
Chúng tôi đã làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm trong suốt một thời gian dài để có một Giao lộ định mệnh được đông đảo khán giả đón nhận. Theo tôi, trong chuyện này, diễn viên không có lỗi gì cả.
Tất cả anh em đã cống hiến cho các vai diễn bằng tất cả công sức và tâm huyết. Công bằng mà nói, một bộ phim hay đều được thực hiện bởi một ê kíp giỏi. Tôi chỉ mong có một sự nhìn nhận và đánh giá công bằng.
Tiểu Quyên ghi |