Diễn viên Trâm Nguyễn trưởng thành trong niềm vui của "tiền bối" Hồng Vân, Hữu Nghĩa
(NLĐO) - Khi học trò thành đạt, dù là những bước đi nhỏ, với thầy cô là niềm hạnh phúc lớn. Hồng Vân và Hữu Nghĩa đã nói về Trâm Nguyễn...

Diễn viên - Biên đạo múa Trâm Nguyễn
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975 - 28.7-2025), chương trình nghệ thuật chào mừng không chỉ là dịp để nhìn lại một hành trình báo chí đầy tự hào, mà còn là sân khấu để những người nghệ sĩ thầm lặng được tỏa sáng. Diễn viên - biên đạo múa Trâm Nguyễn là một trong số đó.
Dấu ấn từ biên đạo múa Trâm Nguyễn
Trâm Nguyễn đã để lại dấu ấn qua những tiết mục cô dàn dựng sinh động, tạo nét đẹp nghệ thuật sắc nét bằng tinh thần cống hiến lặng thầm, rắn rỏi và đầy yêu thương.

Diễn viên - Biên đạo múa Trâm Nguyễn tại triển lãm ảnh "Báo Người Lao Động trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam"
NSND Hồng Vân nhận xét: "Nguyễn Thị Minh Trâm là học trò của tôi. Sau khi tốt nghiệp, em lấy nghệ danh là Trâm Nguyễn xuất sắc với vai Hiệu úy Kỳ Hoa trong vở "Thái hậu Dương Vân Nga", Trâm Nguyễn đã bền bỉ với nghề và tỏa sáng qua nhiều công việc gắn liền với nghệ thuật.
Ngoài nghề diễn viên, em còn tham gia công tác biên đạo múa, gắn kết với CLB Sân khấu Lạc Long Quân, tạo dấu ấn đẹp qua nhiều hoạt động Sân khấu học đường và 5 năm liền tham gia lễ trao giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Trong chương trình sân khấu "Sắc màu thời gian" diễn tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, em đã cùng các bạn diễn nhiều trích đoạn kịch dân gian, lịch sử, đem lại sự trải nghiệm thú vị cho khán giả trẻ".

Diễn viên - Biên đạo múa Trâm Nguyễn tại triển lãm ảnh "Báo Người Lao Động trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam"
Trâm Nguyễn rèn nghề
"Biên đạo múa là vị trí giúp mình trưởng thành hơn qua từng ngày" – Trâm Nguyễn chia sẻ sau hai chương trình nghệ thuật gắn với Báo Người Lao Động, đó là "Đất nước vươn mình" (diễn tại Trung tâm Thương mại Gigamall Thủ Đức) và "Chương trình Nghệ thuật chào mừng 50 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động".
Ẩn sau vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười rất tươi là một tinh thần thép, một người trẻ chọn đi trên con đường nghệ thuật không phô trương, nhưng luôn thắp sáng bằng sự chỉn chu và tận tụy qua từng tiết mục múa được Trâm Nguyễn dàn dựng.

Diễn viên Trâm Nguyễn và đạo diễn Thanh Hiệp cùng các diễn viên, ca sĩ của CLB Sân khấu Lạc Long Quân
Đạo diễn Quốc Thảo nhận xét: "Lần này, cùng với CLB sân khấu Lạc Long Quân và vũ đoàn Bầu Trời Xanh, Trâm Nguyễn có cơ duyên đồng hành trong chương trình kỷ niệm 50 năm Báo Người Lao Động. Đây là cơ hội quý để em tỏa sáng và còn là nguồn cảm xúc đặc biệt để em có thể nhiều chất liệu sáng tạo. Bởi phía sau sân khấu là mối duyên nghệ thuật dài lâu với báo Người Lao Động, tờ báo luôn nâng đỡ thế hệ trẻ".

Diễn viên Trâm Nguyễn từng là vận động viên võ thuật Pencak Silat của đội tuyển TP Thủ Đức (cũ), từng giành HCV và HCB cấp thành phố ở các nội dung Seni.
Dù trong thời gian ngắn để tập luyện với tinh thần cao độ, đội ngũ trẻ của Nguyễn Minh Trâm đã "vừa dựng bài, vừa tập luyện không ngừng" – một cường độ làm việc chỉ những ai từng lăn lộn với sân khấu mới hiểu hết độ căng thẳng và đòi hỏi. Nhưng rồi, thành quả là một tiết mục vẹn tròn, đầy cảm xúc, góp phần làm nên thành công chung của chương trình.
Trâm Nguyễn gọi những cộng sự của mình bằng cách thân thương: "Cảm ơn mấy bạn đã chịu cực cùng tôi để làm nên 3 tiết mục hết sức hoành tráng: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (sáng tác: Nguyễn Văn Chung), "Ca cảnh: Báo Người Lao Động; Hành trình vẻ vang" (sáng tác: Nhà báo Thanh Hiệp) và "Nụ cười thành phố" (sáng tác: Phạm Minh Tuấn)".

Diễn viên Trầm Nguyễn
Trong ánh đèn sân khấu, ít ai biết phía sau những động tác mềm mại là rất nhiều lần biên đạo phải đối diện với áp lực – từ khâu dàn dựng, truyền đạt ý tưởng đến việc làm sao để mỗi bước chân đều mang thông điệp nghệ thuật rõ ràng. Trâm Nguyễn không phủ nhận điều đó. "Dù nhiều áp lực, mình vẫn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt công việc"- cô tâm sự.
Năng động với sức trẻ
Không chỉ là một biên đạo múa năng động, Trâm Nguyễn còn là gương mặt đa năng trong nghệ thuật biểu diễn. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn, với những vai diễn giàu nội tâm. Trong đó, nổi bật là vai Hương trong phim "Những ngôi sao lạc" của đạo diễn Đặng Minh Quốc, vai Ly trong "Mùa sậy trổ bông" của đạo diễn Chu Thiện, và nhiều phim ngắn nghệ thuật như: "Hide and Seek", "Supervised Play Time", "Gió thoảng cây lay"…
Cô cũng được công chúng biết đến khi tham gia MV "Bạn Đời" của Karik, một sản phẩm âm nhạc đình đám thu hút hơn 157 triệu lượt xem trên YouTube.

Từ trái sang: Diễn viên Trầm Nguyễn, NSND Trọng Phúc, NSƯT Tú Sương, diễn viên Ngọc Trang tại chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động
Không dừng lại ở sân khấu và điện ảnh, Trâm Nguyễn còn là một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình (TVC) khi làm người mẫu, diễn viên cho các thương hiệu lớn như: Ví MoMo, TikTok Shop, The Pizza Company, Nhà thuốc Long Châu và nhiều chiến dịch truyền thông khác.
Bên cạnh những thành tựu trong nghệ thuật, Trâm Nguyễn còn khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô là vận động viên võ thuật Pencak Silat của đội tuyển TP Thủ Đức, từng giành HCV và HCB cấp thành phố ở các nội dung Seni.
Hình ảnh một nghệ sĩ vừa mềm mại trong múa, vừa mạnh mẽ trên sàn đấu võ thuật đã tạo nên một bản sắc rất riêng cho Trâm Nguyễn – một sự kết hợp giữa kỹ thuật, nội lực và tinh thần kiên định.