Thượng - Tô - Hàng: Trông lại ngàn xưa trông đến mai sau

Là cố đô của nước Ngô, có núi Cô Tô nổi tiếng, Tô Châu xinh đẹp và quyến rũ với những phố cổ mái đen tường trắng, hàng trăm chiếc cầu duyên dáng bắc qua sông suối trông nên thơ, lãng mạn... Không chỉ thế, Tô Châu còn hấp dẫn bởi các mỹ nữ “nát đá tan vàng” như Tây Thi - một trong tứ đại mỹ nhân của TQ.

Sửng sốt Thượng Hải

Rời sân bay Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc – TQ) đón chúng tôi bằng cơn mưa dầm ngập lối. Mặc dù đã “hết sức bình tĩnh” nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ đến sửng sốt trước thành phố được mệnh danh “lớn nhất thế giới, hải cảng quan trọng, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng sầm uất bậc nhất toàn cầu, một “Paris phương Đông”. Lời thuyết minh duyên dáng của cô hướng dẫn viên cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý giá: diện tích 6 triệu km2, dân số trên 18 triệu người, sở hữu trên 4.000 tòa nhà cao từ 20 tầng, 320 tòa cao trên 30 tầng, 2.500 tòa cao từ 40 tầng, hệ thống giao thông hoàn hảo với những cây cầu vượt đan xen hình lập thể và 19.000 xe công cộng, trên 50.000 taxi. Cao nhất Thượng Hải là tòa nhà Jinmao Tower 88 tầng, 340 m có hình như cây trúc - biểu tượng của người quân tử. Với mong ước “đệ nhất thiên hạ”, Thượng Hải đang xây dựng một tòa nhà 300 tầng cao nhất thế giới. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%/năm, Thượng Hải được xem như “hiện tượng kinh tế” mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Từ thu nhập bình quân 3.000 USD/năm vào 1997, đến nay đã lên 6.000 USD/ năm. Ở Thượng Hải, quá khứ và hiện tại luôn đan xen, tồn tại song song như một chứng nhân lịch sử, là bằng chứng hùng hồn cho sự “thay da đổi thịt” nhờ chính sách mở cửa kịp thời. Từ một làng chài hẻo lánh, Thượng Hải đã “vượt vũ môn hóa rồng” thành một thiên đường quan trọng nhất TQ. Quá khứ là Nam Phố, hiện tại là Phố Đông được ngăn cách bởi con sông Hoàng Phố vắt ngang qua thành phố như một dải lụa vàng. Lịch sử Thượng Hải không bao giờ quên: Giữa thế kỷ 19, sau cuộc chiến tranh thuốc phiện, Thượng Hải bị các nước phương Tây như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga... xâu xé và chia làm nhiều tô giới, thuộc địa. Các ngân hàng, cửa hiệu, sứ quán nước ngoài thổi một làn gió mới, mang hương vị, kiến trúc châu Âu, thể hiện qua các tòa nhà cổ vào Thượng Hải. Ngày nay Phố Đông là dấu ấn phát triển của Thượng Hải trong 15 năm qua với Tháp Truyền hình Đông Phương Minh Châu cao nhất châu Á 468 m, đứng thứ 3 thế giới, nặng 125.000 tấn. Nam Phố là con đường buôn bán sầm uất nhất TQ, có chiều dài 5,5 km với hơn 600 cửa hiệu buôn bán thu hút 1,7 triệu khách/ngày.

Lãng mạn Hàng Châu

Tạm biệt Thượng Hải hiện đại, Hàng Châu đem đến cho chúng tôi cảm giác dễ chịu bất ngờ. Quả không ngoa khi người TQ ví von “Trên trời có thiên đàng. Trần gian có Tô- Hàng”. Hàng Châu là 1 trong 6 thành cổ nổi tiếng TQ, đẹp như một viên ngọc trên bình nguyên phương Nam. Nhà thám hiểm Marco Polo khi đến Hàng Châu đã ca ngợi “một Venise của Ý”. Đến Hàng Châu, du ngoạn trên thuyền, chúng tôi thưởng ngoạn cảnh đẹp Tây Hồ - biểu tượng của Hàng Châu, với diện tích 9,3 km2, chu vi 15 km, rộng gấp 2 lần hồ Côn Minh ở Di Hòa Viên, được bao bọc bởi những ngọn đồi trập trùng. Theo truyền thuyết, Tây Hồ là viên ngọc từ trên trời rơi xuống, được hình thành từ những thay đổi thiên nhiên và ngày thêm mỹ lệ nhờ bàn tay con người chăm sóc qua bao thế hệ. Hai vị quan, 2 nhà thơ nổi tiếng là Bạch Cư Dị và Tô Đông Pha đã có công tạo nên cảnh quan Tây Hồ. Sức quyến rũ của Tây Hồ thể hiện ở mọi mùa trong năm, mọi thời khắc trong ngày. “Tây Hồ thập cảnh” là sự lựa chọn của bao đời, trong đó “Tô đê xuân hiếu” là cảnh hàng đầu, do Tô Đông Pha nạo bùn đắp thành con đê dài 2,8 km. Với tiếng chuông chùa ngân nga lúc bình minh khi trăng vừa lặn, những cành liễu rũ đong đưa trong gió nhẹ, sương mờ mặt nước hòa quyện cùng cảnh quan xung quanh trông như tuyệt tác thủy mặc. “Tam đàn ấn nguyệt” là 3 ngọn tháp, in xuống mặt hồ thành 32 mặt trăng. Những cảnh khác là “Liễu lăng vãn cảnh”, “Khúc viện phong hà”, “Bình hồ thu nguyệt”, “Nam bình vãn chung”, “Lôi phong tịch chiếu”, “Đoạn kiều tàn nguyệt”... là nơi ghi dấu lịch sử với những truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà, Luơng Sơn Bá - Chúc Anh Đài gặp nhau nơi chiếc cầu gãy. Xung quanh Tây Hồ còn danh thắng như chùa Linh Ấn - một trong 10 chùa lớn nhất TQ - 3 tầng cao 33,6 m; tượng Phật Thích Ca cao 19 m. Đối diện chùa là Phi Lai Phong - một quần thể kiến trúc độc đáo, có nhiều hang động với hơn 300 tượng Phật bằng đá.

Thanh lịch Tô Châu

Là cố đô của nước Ngô, có núi Cô Tô nổi tiếng, Tô Châu xinh đẹp và quyến rũ với những phố cổ mái đen tường trắng, hàng trăm chiếc cầu duyên dáng bắc qua sông suối trông nên thơ, lãng mạn... Không chỉ thế, Tô Châu còn hấp dẫn bởi các mỹ nữ “nát đá tan vàng” như Tây Thi - một trong tứ đại mỹ nhân của TQ. Gắn với Tô Châu là Hàn Sơn Tự nổi tiếng thế giới qua bài thơ Phong kiều dạ bạc của nhà thơ đời Đường Trương Kế: “Trăng tà tiếng quạ kêu sương, Lửa chài cậy bến sầu vương giấc hồ, Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”. Tiếng chuông Hàn Sơn Tự vang xa hàng chục dặm nhờ đúc theo tỉ lệ 6 đồng 1 thiếc. Hoa viên ở Tô Châu thanh nhã, là tinh hoa kiến trúc vườn rừng cổ điển của TQ, với nhiều kỳ hoa dị thảo, sơn thủy hữu tình. Sư Tử Lâm nằm ở phía Bắc Tô Châu, bố cục chặt chẽ, kết cấu tinh tế, tiêu biểu cho phong cách kiến trúc vườn thời Nguyên, do nhà sư Thiên Như dựng lên để tưởng nhớ sư thầy tên Trung Phong. Ở Sư Tử Lâm chỗ nào chúng tôi cũng hình dung những hòn núi, tảng đá trông giống hình con sư tử, được sắp xếp chồng chéo tạo nên nhiều hang động âm u, kỳ ảo như một mê cung. Trong vườn có hành lang dài nối quần thể kiến trúc với nhau. Trên vách hành lang có nhiều bút tích của tứ đại gia thời Tống như: Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Thái Nhượng. Giữa các khe núi giả có nhiều cây cổ thụ tuổi thọ từ 100 năm trở lên.

Tour do Trung tâm Du lịch Dầu khí Sài Gòn SPSC Tour (16 Phùng Khắc Khoan, Q.1 - TPHCM. ĐT: 8235412- 8239447) tổ chức cho khách đoàn và khách lẻ với giá khuyến mãi đặc biệt trong hè.