Đảo cò trên hồ An Dương

Từ Hà Nội, chạy xe theo đường 5 rồi rẽ về huyện Thanh Miện (Hải Dương), hỏi thăm đảo cò An Dương, không ai là không biết.

Theo ông Nguyễn Đức Ban - trưởng ban quản lý khu du lịch tại Làng cò Chi Lăng Nam (vốn là dân địa phương) thì địa bàn này xưa kia vốn là một vùng sình lầy ngập nước ven sông Hồng, hoang vu và nhộn nhịp các loài chim chóc. Triệu Quang Phục và các nghĩa binh của ông từng chọn nơi đây làm căn cứ địa để dấy binh... Trải qua thời gian với nhiều biến cố, vùng ngập nước ấy còn sót lại Chi Lăng Nam với hồ An Dương, đảo cò và các ao đầm, kênh rạch, rộng ngập nước. Không chỉ cò vạc, mà ngay cả tôm cá, ếch nhái và rất nhiều động vật thủy sinh khác cũng đã chọn nơi đây làm chốn cư ngụ hết đời này qua đời khác của chúng.

Hôm nay, du khách đến Chi Lăng Nam, bước lên thuyền để ra thăm đảo cò, gần 10 ha. Trên những cành cây, chi chít những cánh cò trứng, vạc xám... lặng im ngẫm nghĩ, trông xa như những thứ quả gì kỳ dị. Ngửa mặt lên nhìn, có thể gặp ở đây họ hàng nhà cò nào cò trắng, cò bợ, cò ruồi, cò lửa, cò nghênh rồi vạc xanh, vạc sao, vạc xám, bói cá, cuốc, cú mèo; cúi mặt xuống nước, lại bắt gặp cơ man cá.

Hồ An Dương rộng gần 10 ha có chỗ sâu đến 17 m, giàu có các loài thủy sinh đã trở thành môi trường lý tưởng cho các loài cá sinh sống nhưng đáng tự hào nhất phải kể, đến loài cá măng kìm nổi tiếng quý hiếm. Loại cá đặc sản này có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, từng bắt được con nặng suýt soát 50 kg, là một trong số những loài cá nước ngọt lớn nhất ở nước ta. Có tên trong Sách Đỏ, còn có nhiều loài khác đang hiện diện ở hồ An Dương như con tổ đỉa, rái cá, cá ngạnh, cá vền...

Ra giêng là thời điểm đẹp nhất để đến thăm đảo cò ở An Dương. Vào những dịp sáng sớm hay chiều về – thời điểm “giao ca" của cò vạc, mới thấy hết sự đông đúc, nhộn nhịp của “đất lành" An Dương. Trên vùng đảo um tùm nhiều loài cây, nhưng nhiều nhấët là tre (thứ cây dẻo dai có khả năng chịu được phân chim), hàng trăm đàn cò vạc thường xuyên lấy nơi đây là chốn đi về. Thời điểm đông nhất, có đến hàng vạn con. Suốt từ tháng chín năm trước đến tháng tư năm sau, sân chim này thu hút cả các loài chim, vạc ở xứ khác bay về đây sinh sống, kiếm ăn, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Cò đậu trắng cả cành cây. Không đâu như ở đây, cò vạc còn nhiều hơn cả lá trên cây... Nhiều du khách đã thốt lên như vậy!

Mùa hè đến, mùa sinh sôi của cò vạc bắt đầu. Thời kỳ này đảo cò hạn chế đón du khách để bảo đảm yên tĩnh và an toàn cho những tổ cò đang chờ nở những chú cò bé xíu. Một năm, cò có thể làm tổ đẻ và ấp 4-5 lứa. Mỗi lứa từ 4-6 con. Làng cò luôn được bổ sung nhân khẩu mới, vì thế càng thêm nhộn nhịp!

(PNCN)