18 năm vẫn hạnh phúc cùng vợ ngáy

(NLĐO) – Tôi rất thông cảm cùng Bà Rằng-Bà Rí @ về tật ngáy của người chung chăn gối, nhưng tôi rơi vào cảnh ngược lại là… vợ tôi ngáy như sấm, và tôi cũng chỉ phát hiện khi rước nàng về.

img
Ảnh minh hoạ (Internet)

Lúc đầu tôi cũng khó chịu lắm, nhưng đã là vợ chồng thì thông cảm và chia sẻ với nhau. Trước khi đi ngủ, tôi đều chuẩn bị sẵn hai cục bông gòn để ở đầu giường, khi buồn ngủ là tôi nhét vào tai và yên tâm ngủ khì. Khi tôi nhậu say quên bịch lỗ tai thì bà xã cứ tự nhiên “kéo cưa”.

Cứ vậy đó mà chúng tôi ở với nhau 18 năm rồi, vợ chồng tôi có hai đứa con trai. Hạnh phúc là do mình biết theo gia cảnh mà sống với nhau, chị hãy cố tham khảo thêm nhiều cách chống ngáy cho chồng và giảm âm lượng ngáy để mình ngủ ngoan một cách hạnh phúc bên chồng.

Và lời cuối dành cho chị là hãy giữ lấy những gì mình đang có, đừng vì chút nông nỗi mà làm tan vỡ hạnh phúc trong tay mình. Vài dòng chia sẻ cùng chị, chúc chị hạnh phúc.