Chờ đợi tình yêu!
Bạn bè bảo Dung hoài cổ, còn mẹ cô thì bảo cô dại. Mặc dù môn học mà cô khá nhất là môn toán và công việc hiện tại của cô liên quan nhiều đến tính chính xác và các con số, nhưng cô bạn thân lại bảo cô thuộc loại “lãng đãng”. Đó dường như là từ ngữ mà các bạn thường dùng để nói về những người thích mơ mộng viển vông !
Dung học đại học, khoa kinh tế. Cho đến khi ra trường cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Dung vẫn cảm thấy buồn buồn khi chứng kiến những mối tình sinh viên tan vỡ với những lý do có vẻ chẳng bất khả kháng tí nào. Những lý do dẫn đến sự chia tay của họ: giàu nghèo, xa quê, cách tỉnh... nghe có vẻ thế nào ấy.
Chưa kể những vụ thay đổi tình yêu nhanh chóng đến sững sờ... Hai mươi ba tuổi, Dung ra trường, vẫn một mình một bóng. Có người hỏi Dung tiêu chuẩn về người tình tương lai, cô thật sự không thể trả lời được. Người ta hỏi đức tính nào cô cho là quan trọng nhất, cô đáp: sự chân thành.
Bạn bè cầm tay cô, bảo tay mềm nhưng chỉ tay “nát”, số thảnh thơi song tình cảm lận đận, rắc rối... Cô cười. Trong chuyện tình cảm Dung rất rạch ròi, không yêu là từ chối, không bao giờ lần lữa. Ra trường đã bốn, năm năm, Dung vẫn cô đơn. Ba mẹ cô nhiều khi rầy trách, lo lắng. Cô nghĩ mình cùng lắm thì ế chồng, còn hơn bị người ta lừa dối.
Thế mà... ngấp nghé tuổi “băm”, cô lại bắt đầu yêu. Người yêu cô nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng tỏ ra trải đời, đã “dạy” cô nhiều điều. Cô yêu anh không cuồng nhiệt nhưng rất chân thành. Cô chẳng bao giờ tơ tưởng đến một người con trai nào khác, một lòng vun vén dưỡng nuôi tình yêu ngày một lớn trong tim mình.

Phải đến một năm sau cô mới phát hiện anh không chân thành như cô nghĩ. Ngoài cô ra, anh còn có quan hệ yêu đương với nhiều người... Cô chỉ là một dòng trong bản danh sách lựa chọn của anh, tạm thời đang ở “tốp đầu”, nhưng không có gì bảo đảm sẽ không có lúc tụt xuống cuối bảng... Và thế là “tình xa”.
Bây giờ Dung đã bước sang tuổi “băm”, cái tuổi “quá lứa lỡ thì”. Phải chăng cô quá viển vông khi cứ khăng khăng chờ đợi một tình yêu chân thành? Nó hiếm có hay không có? Giá như cô thực tế hơn một chút thì chắc cô cũng đã có một gia đình như bao người khác? Dường như không phải vậy, Dung vẫn nghĩ một tình yêu bền vững bao giờ cũng dựa trên một nền tảng vững chắc đó là sự chân thành và cô vẫn chờ đợi một tình yêu như thế!