Ghen với… thú cưng!
(NLĐO) - Đàn ông vốn được gọi là phái mạnh và người cha còn được xưng tụng là mái nhà cho con cái. Tuy nhiên, đôi khi họ có những nỗi niềm riêng, rất nhỏ nhưng… chẳng biết tỏ cùng ai, kể cả người đầu ấp tay gối.
Xem Ghen sao trong ấm ngoài êm
Khi nói đến ghen tuông, người ta thường chỉ đề cập chuyện xảy ra giữa những người được gọi là tình địch. Thế nhưng, cũng có những trường hợp ghen khá đặc biệt. Đó là các ông ghen với… thú cưng nuôi trong nhà.
Hiện nay, có rất nhiều gia đình nuôi thú cưng. Quý bà, quý cô thường yêu chiều và chăm sóc thú cưng hết mực; nếu cùng lúc đó, họ chểnh mảng việc “săn sóc” đức lang quân thì quý ông thường nghĩ rằng mình bị bỏ bê vì con thú cưng kia và… chuyện người ghen với thú cưng xảy ra.
Chị Hằng ở xóm tôi chăm cho chó từ miếng ăn, tấm áo. Chị còn đưa cả chó cưng lên giường ngủ chung, trong khi… chồng chị ở tuổi ngũ tuần lại bị “xếp xó” và phải tự lo chỗ ngủ lấy.
Không ít lần con chó gục gặc hắt xì, chị xuýt xoa bế bồng, hỏi nựng chăm sóc. Thậm chí có nhiều lần chị đưa chó đến trạm thú y khám bệnh, truyền nước biển… Còn chồng bệnh thì chỉ hỏi thăm vài lời vì… “Anh hằng ngày đã có người làm cơm bưng, nước rót, lại là người lớn biết lo, còn chó Nhật Misu có biết gì và đâu tự lo được!”. Như thế bảo sao quý ông không ghen!
Nhiều bà còn nựng thú cưng như nựng… người yêu hoặc con nhỏ đến nỗi người chung nhà cũng phải phát ghen. Như trong bộ phim Beethoven, ông chồng đã chì chiết con chó cưng trong nhà: “Gia đình tao yêu quý mày hơn cả tao…”
Người ta thường cho là chuyện vợ/chồng yêu thương thú cưng là “Chuyện có gì mà ầm ĩ!”; và phàn nàn, nói chuyện ghen với thú cưng là điều vẩn vơ. Nhưng… có trong hoàn cảnh đó mới cảm thông với nỗi tủi thân của người bị ra rìa. Không chỉ thế, điều này còn tiềm tàng mối nguy gây rạn nứt quan hệ vợ chồng.
Xin đừng nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ như con thỏ! Lỗ nhỏ đắm thuyền, điều đó xưa nay vẫn còn nguyên giá trị.