Hãy vui với ý định tái hôn của cha!
(NLĐO) – Sau khi đăng bài viết “Tôi không thể chấp nhận ba đi bước nữa!” nói lên tâm tư của bạn Nguyễn Hiền, NLĐO đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phân tích và động viên bạn Hiền hãy vui với ý định của cha…
Ảnh minh họa: Internet
Bạn đọc Ái Nhi
“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”
Tôi hiểu những suy nghĩ của bạn Hiền và cũng rất thông cảm với bạn ấy. Thế nhưng, bạn Hiền hãy nghĩ xem ai sẽ lo cho ba bạn từng viên thuốc, ngụm cháo; ai sẽ ở cạnh ông trong thời gian ông nằm viện và còn nhiều, nhiều điều khác nữa???
Người xưa có câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Điều đó rất đúng. Hơn ai hết bạn phải là người động viên ông tự tin tìm cho mình người bạn già chứ!
Ai dám bảo rằng tuổi già không được YÊU? Tôi tin, khi hạnh phúc, ông sẽ sống lâu hơn bên con cháu và chắc rằng bạn sẽ vui với điều này. Chúc gia đình bạn luôn viên mãn với hạnh phúc bên cha già.
Bạn đọc Nguyễn Thị Loan trucha_tg@yahoo.com:
Ông tìm bạn già hơn là tìm vợ như Hiền nghĩ
Chị em tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn Hiền và cũng rất bức xúc khi mẹ tôi muốn đi bước nữa. Nhưng bây giờ, nhìn chú ấy chăm sóc cho mẹ, chúng tôi thấy mình đã sai và… có chút ganh tị với mẹ bởi bà đang rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng ba của Hiền tìm một người bạn cho mình trong lúc tuổi già đúng hơn là tìm vợ như Hiền đã tâm tư.
Ba mẹ sẵn sàng hy sinh cả đời để lo cho con cái trưởng thành, đặc biệt sự hy sinh của những đấng sinh thành vì hoàn cảnh phải một mình nuôi dạy con lại càng to lớn và rất đáng trân trọng.
Khi các con đã trưởng thành, người làm cha mẹ mới cảm thấy yên tâm phần nào, mới nghĩ đến bản thân mình và cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ. Hiền hãy thấu cảm điều này và hãy làm tất cả những gì có thể để đem lại hạnh phúc, niềm vui cho cha trước khi quá muộn!
Bạn đọc dang3545@gmail.com:
Ông quá xứng đáng để được hưởng hạnh phúc cuối đời
Bạn Hiền rồi sẽ có gia đình, lúc ấy ba của bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn. Giờ là lúc ông cần một người chia sẻ và hàn huyên. Bạn Hiền hãy nghĩ đến điều đó và vui vẻ chấp nhận để ba có người bầu bạn, chăm sóc trong tuổi xế chiều.
Theo tôi, như những gì bạn Hiền kể thì ba của bạn ấy quá xứng đáng để được hưởng hương vị hạnh phúc vào cuối đời.
Cùng suy nghĩ này, bạn đọc chung.pham@oracle.com còn phân tích rằng ba của Nguyễn Hiền cũng là một con người nên cũng cần có những nhu cầu hết sức đời thường. Hơn nữa, ông đã hy sinh quá nhiều trong ngần ấy năm để hai chị em bạn Hiền được “hạnh phúc” và không xáo trộn về tâm lý. Bạn Hiền hãy nghĩ nhiều hơn cho cha, vui với ý định của ông và sẵn sàng “đón nhận” dì.