"Lệch"... nhu cầu
Năm nay tôi 38 tuổi còn anh ấy 58. Lúc mới đến với nhau, chuyện “sinh hoạt” của chúng tôi diễn ra 3 lần/tuần, rồi giảm dần, tuần 1 lần và bây giờ là 3 tuần 1 lần. Mà mỗi lần như vậy, anh ấy hay bị "xìu" bất tử lắm, mắc cỡ ghê!
Tuổi của tôi thì còn ham muốn, nhưng thương chồng nên tôi cũng không dám đòi hỏi. Không hiểu tình trạng bị "xìu" giữa “cuộc chiến” có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của chồng tôi không. Có cách nào để cải thiện tình trạng đó. Nếu tôi muốn có con thì có được không? (thanhkt...@yahoo.com)
![]() |
Nhà thơ Phạm Công Trứ có viết về tuổi trung niên thế này: "Mắt cười đã rạn chân chim/ Kính đeo đi-ốp đã lên một vài/ Trung niên thoáng chút ngại rồi/ Sách dày ngại đọc, đường dài ngại đi". Giá bạn hiểu bước sang tuổi trung niên, người đàn ông đã bắt đầu "xuống dốc", việc gì cũng ngại, huống chi "chuyện đó". Anh ấy đã 58 tuổi, làm sao còn hăng hái như hồi trước được nữa. Đó là chưa kể sức ép công việc, lo toan cho công danh, sự nghiệp, những thoáng buồn khi "mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi" cũng là những nguyên nhân tâm lý khiến người đàn ông "đã ngại nay còn ngại hơn!".
Không có "chuẩn bình thường" cho mọi người đàn ông. Có người mỗi ngày một lần yêu vợ, cũng có người "xuân thu nhị kỳ" cũng là bình thường, nếu như hai người chẳng ai có "ý kiến ý cò" gì. Vấn đề của vợ chồng bạn chính là sự chênh lệch tuổi tác khá xa. "xìu” giữa chừng khi đang yêu vợ là bình thường, nếu nó không thường xuyên xảy ra. Bởi trong khi "hành sự", người đàn ông chỉ cần lơ là, không tập trung chú ý là cũng hỏng việc. Nhưng nếu lần nào cũng vậy, thì đó là hiện tượng nhược dương, thường gặp ở người lớn tuổi, người nghiện thuốc lá, nghiện rượu hay bị tiểu đường. Nếu đúng anh ấy như vậy, hãy động viên anh ấy tới các trung tâm Nam khoa hay các khoa tiết niệu - sinh dục để được khám và tư vấn kỹ lưỡng hơn.
Bạn mới 38, vẫn đang ở tuổi sinh đẻ. Nếu việc có con là cần thiết, vợ chồng bạn nên cùng nhau bàn bạc để quyết định. Chúc bạn sớm khắc phục tình trạng "khó nói" của mình.
