Oshin xem chúng tôi như người thân
(NLĐO) - Xin chia sẻ với các độc giả báo NLĐO đôi điều về cách tuyển chọn và cách sống cùng oshin.

Ảnh minh họa: Internet (News.zing.vn)
Tôi là một người nhà quê mới lên thành phố được 5 năm. Phần lớn khoảng thời gian này vợ chồng tôi sống trong khó khăn, hai vợ chồng chia nhau làm việc nhà. Cuộc sống chúng tôi tương đối bình yên, nếu không có chú út vừa ra trường và về ở chung với vợ chồng tôi.
Dạo đó, công việc của vợ chồng tôi quá nhiều thường xuyên đi làm về khá trễ; vì thế, vừa đi làm vừa lo công việc nhà, chăm con... là rất khó khăn và vất vả cho chúng tôi.
Vợ chồng tôi quyết định kiếm người giúp việc. Tiêu chuẩn đầu tiên là tuổi trên 45 và không lập gia đình, tiêu chuẩn thứ 2 là biết được nhân thân của người giúp việc. Chúng tôi đã tuyển được một chị thỏa mãn 2 tiêu chuẩn trên.
Tuy nhiên, chị thiếu rất nhiều thứ như không biết nấu ăn, không biết ủi đồ, không biết chăm em bé... nhưng bù lại, chị rất thật thà và trung thực nên vợ chồng tôi rất yên tâm giao nhà cho chị ấy.
Vợ chồng tôi đã sống như thế nào với người giúp việc mà vào buổi ban đầu hầu như chị ấy chẳng biết… làm việc nhà?
Đúng là thời gian đầu rất khó khăn. Vợ chồng tôi thay nhau dạy chị ấy từng chút, từ nấu ăn đến chỉ dẫn cách đi chợ sao cho không thừa không thiếu...
Nhìn chung, chị ấy khá chậm và không được khéo léo nên nhiều lúc hay gây ra điều phiền phức, lắm lúc vợ tôi phát giận và phàn nàn nhưng rồi cũng nhận ra rằng nếu chị ấy giỏi như người ta thì không phải đi làm oshin.
Dần rồi chị ấy cũng đi chợ và nấu ăn lên tay, vợ chồng tôi giao hẳn việc này cho chị ấy. Chị rất vui và làm rất tốt.
Trước kia, chưa có oshin, chúng tôi tự giặt đồ, nhưng từ khi có chị giúp việc, tôi mua máy giặt, chị ấy chỉ cần làm đúng vài thao tác là xong cái việc giặt đồ mà nếu giặt bằng tay thì nghe chừng khá vất vả.
Chúng tôi còn tự làm những việc mà mình có thể làm khi xem tivi như ủi đồ, xếp mùng mền... Đến bữa ăn, chị ấy chỉ dọn mâm lên, chúng tôi tự phục vụ lấy và cùng ăn với chị ấy như người nhà.
Chúng tôi bảo ban con cũng khá cẩn thận về cách cư xử với người giúp việc, khi muốn uống nước thì tự lấy, không được “sai, nhờ” chị giúp việc... Về phòng riêng của cháu, chị ấy chỉ có nhiệm vụ lau dọn sạch sẽ sàn nhà, trần nhà, mọi thứ con tôi phải tự làm.
Nhà tôi thường ăn cơm tối lúc 7 giờ, xong bữa, chị ấy dọn dẹp sạch rồi xem tivi, giải trí. Chú út nhà tôi thường về trễ thì tự xới cơm và dọn dẹp...
Oshin ở cùng nhà chúng tôi như vậy đó! Chị ấy chỉ phải làm những việc nhà có tên hẳn hoi, các thành viên trong nhà tự làm lấy những việc có thể tự làm, không tùy tiện sai vặt oshin... Vì thế, chị ấy xem chúng tôi như người thân, nhà chúng tôi như nhà chị ấy và sung sướng nhất là... chị ấy chưa bao giờ xin nghỉ việc hay thể hiện sự buồn tủi.
*** Bạn đã tìm được người giúp việc từ nguồn nào, có đáng tin cậy không? Bạn có thích nghi được với người ấy, đã có những kinh nghiệm gì trong đối xử với oshin? Và họ đã để lại ấn tượng gì cho bạn…? Mời bạn chia sẻ cùng NLĐO qua email tinhyeutoam@nld.com.vn hoặc loanphuong@nld.com.vn. Nhờ những chia sẻ này, bạn có thể rút kinh nghiệm để sống chung với oshin của mình. Và biết đâu, bạn có thể tìm được cho mình một người giúp việc theo “tiêu chuẩn” mà bạn đang cần.