Phụ nữ yêu, phụ nữ ghét
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay trong từng gia đình. Đó là thông điệp từ chương trình “Người phụ nữ thời đại” (đang phát trên HTV7 vào tối thứ tư hằng tuần)
Từ lúc mới có ý tưởng ban đầu, nhà biên kịch Châu Thổ, người thực hiện cũng là MC của chương trình “Người phụ nữ thời đại”, lo lắng: “Ai dám “khai” ra những khó khăn mà mình đang đối mặt, về câu chuyện riêng tư của mình...”. Tuy nhiên, nằm ngoài sự mong đợi của ban tổ chức, nhiều thí sinh đã đăng ký lên tivi để giãi bày tất cả.
Dám nói thật
Đó là những người phụ nữ rất bình thường, chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông, mang đến chương trình những câu chuyện mà chưa bao giờ họ kể với ai. Bởi thế, đã có những người con khóc nức nở trong trường quay khi nghe mẹ kể về quãng đời gian khó nuôi con lúc nhỏ. Có những ông chồng ngồi trước màn hình không ngờ vợ mình có những lúc khốn khổ như thế. Khi nói ra, cũng là lúc được lắng nghe, để có thêm trải nghiệm thế nào là được người khác tôn trọng.
Phụ nữ yêu gì? Đơn giản lắm. Đó là gia đình, là những đứa con. Nhưng dẫu có lỡ đánh mất cuộc hôn nhân hoặc phải cố hết sức thoát khỏi cuộc sống chung thì trong ký ức của người phụ nữ, những kỷ niệm thật đẹp vẫn còn nguyên và hình ảnh của người đàn ông mà họ từng yêu vẫn thật dễ thương.
Chị An Bình, ngày còn là thiếu nữ, bán chè trên ghe.
Cái dáng cao, thon thả, buông chèo trên sông cùng với tiếng rao ngọt lịm... khiến nhiều trai làng si mê. Rồi, một chàng trai thành phố gặp cô và rung động, cứ ngồi “lì”, đuổi không chịu về, cuối cùng đã chiếm được trái tim chị. Vậy nhưng chỉ sau một thời gian chung sống, anh ta trở thành một người khác, cộc cằn, cau có, vũ phu. Chị ôm “tài sản” quý nhất là ba đứa con đi khỏi nhà chồng. Vậy mà, trong trái tim rớm máu, tan vỡ ấy, chị vẫn còn giữ bóng hình người xưa, một chàng trai hoạt bát, lãng mạn.
Có lẽ trái tim của phụ nữ không có chỗ cho thù hận. Nhờ đó mà họ đủ sức yêu cuộc sống và bao dung với những điều ngang trái. Chị Thùy Trang mang theo tấm hình cũ nhờ chương trình tìm lại người phụ nữ đã giúp chị trong những ngày cơ cực khi con còn nhỏ lại bị chồng phụ bạc. Những người phụ nữ tham gia chương trình toát lên một điểm chung: Yêu chồng, yêu con đến mức quên yêu bản thân mình. Nhắc đến con, bà mẹ nào cũng rạng rỡ mỉm cười. Trong câu chuyện ngày xưa, nhiều chi tiết được dẫn ra, như “cùng ăn một trái sầu riêng, cùng uống một ly nước mía, nhớ tên bộ phim cùng xem...”. Không biết những người đàn ông đã một thời cùng họ, bây giờ còn nhớ không?! Chị Hồng Thủy nói: “20 năm rồi, ảnh vẫn nợ tôi món quà...”.

Niềm hạnh phúc khi đang yêu (ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: INTERNET
Phụ nữ ghét gì? Họ ghét những thứ cướp đi hạnh phúc của họ. Họ ghét cái nghèo đói, khốn khổ đã khiến họ trở nên chua chát, góp phần làm tan nát gia đình, vốn đã mong manh; ghét sự giả dối nơi trái tim bội bạc của người đàn ông...
Cũng có nhiều người bày tỏ những thử thách đang ở thời hiện tại, những nguy cơ có thể làm tan vỡ gia đình. Chị Hà Thu thì bực mình ông chồng lầm lì, không chịu nói. Chị Tú Sương nghi ngờ mối quan hệ của chồng với một cô bạn đồng nghiệp. Chị Ngọc Giang thì cảm thấy oan ức vì thái độ của mẹ chồng: “Chồng cô ăn chả thì cô cũng ăn nem chứ gì?”.
Phụ nữ không ai ghét công việc nội trợ ngổn ngang, không ai ngại làm việc vất vả mà ghét sự chờ đợi, ghét nỗi cô đơn trong gia đình. Họ không đau, nhưng khổ. Chuyện giữ kín trong lòng, nay được giãi bày giữa phim trường như đang tâm tình với người thân. Chị Ngọc Lan bày tỏ: “Ảnh mê chứng khoán hơn vợ con, khiến gia đình lạnh tanh”.
Đó cũng là tình cảnh của chị Loan Anh: “Ảnh đi du học rồi ở lại công tác đã 10 năm. Ảnh hứa sẽ về nhưng không biết năm nay có về không”. Sự thật thà của chị Loan Anh khiến người nghe chạnh lòng. Qua đó, hình ảnh những người đàn ông “nghiện” công việc, “nghiện” kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, vợ con hiện lên vừa đáng trách vừa đáng thương. Hẳn rằng nhiều người trong số họ không thấu hiểu được sự trống vắng ở người bạn đời hoặc vì cảm thấy thiếu hạnh phúc. Có lẽ họ không biết rằng hạnh phúc ở ngay trong nhà nên họ miệt mài kiếm tìm bên ngoài.
Biết thay đổi
Nơi chia sẻ niềm riêng
Không thể gọi đó là cuộc thi bởi không thể xếp hạng rõ ràng cho những câu chuyện đời của các thí sinh. Tất cả ngang bằng là dám nói ra những điều thuộc về chuyện riêng tư, với một mong muốn chia sẻ thành công, thất bại của mình, để cùng học hỏi kinh nghiệm của nhau. Những câu chuyện của mỗi người phụ nữ cũng là câu chuyện của mỗi gia đình. Phụ nữ thay đổi, gia đình và xã hội cũng sẽ thay đổi. |
“Người phụ nữ hành động” - phần cuối của chương trình - đã mở ra cho họ một tầm nhìn mới. Kế hoạch của mỗi người được nhiều người vỗ tay, tán thưởng và góp ý. Chị Hà Thu bắt đầu thay đổi bằng cách không nói nhiều nữa. Ông chồng bỏ nhà đi hai ngày là một “sự kiện” để chị nhìn lại bản thân. Không thể bắt buộc anh ta thay đổi nên chị tự điều chỉnh mình trước. Kế hoạch nghe qua thì đơn sơ nhưng cần nhiều nỗ lực và nhiều phẩm chất: kiên nhẫn, nhân từ, yêu thương... Phá vỡ gia đình dễ hơn nhiều nhưng chị chọn cái khó để làm chỉ mong nhận được phần thưởng, đó là hạnh phúc.
Chị Trúc Uyên lên tivi để nói lời xin lỗi con trai vì có lúc chị quá nghiêm khắc. Ly hôn chồng, chị nuôi con một mình, vậy mà mẹ con có quá nhiều xung đột. Kế hoạch của chị là xóa bớt khoảng cách do sự hiểu lầm.
Vì những câu chuyện quá thật và thoát khỏi kịch bản nên chương trình “Người phụ nữ thời đại” của HTV7 trở nên hấp dẫn, thật sự thu hút phụ nữ. Những người mẹ, người vợ, người chị sau một ngày làm việc, sau bữa cơm tối đã ngồi trước màn hình tivi, như được nghe câu chuyện của chính mình.