"Tham ăn", chóng hết!
Vì điều kiện công tác nên vợ chồng tôi ngày cuối tuần mới được ở gần nhau. Do đó, chuyện sinh hoạt phòng the khá nhiều trong 2 ngày nghỉ. Sau khi chia tay vợ để trở lại cơ quan, tôi rất mệt mỏi, đau vùng dưới thắt lưng, vài ngày sau mới lại sức. Không biết có phải vì chúng tôi "yêu nhau" quá nhiều nên sinh bệnh không?(thanhtrung...@yahoo.com.vn)
Trả lời: Người ta thường nói vui rằng mỗi lần vợ chồng “yêu nhau”, người chồng mất sức tương đương với việc “xúc một tấn than”. Câu nói vui này chứa một phần sự thật, bởi hoạt động tình dục là một dạng “lao động nặng”.
Đã là lao động nặng mà lại với “cường độ cao” như bạn kể, thì việc đau mỏi vùng thắt lưng là đương nhiên. Đó là kết quả của việc vận động thể lực quá sức dẫn đến nhức mỏi cục bộ chứ không phải là ảnh hưởng đến thận, vì thế bạn không cần phải quá lo lắng.
Tình yêu vợ chồng cốt ở “chất lượng”, đừng ham số lượng. Chỉ một lần mà để lại cảm giác vui sướng, khoan khoái suốt cả tuần còn hơn cố sức “đi lại” nhiều lần, khiến cho cơ thể mệt mỏi.
Vợ chồng gần gũi nhau là để chăm sóc, chiều chuộng, tâm sự, chia sẻ vui buồn, bàn cách làm ăn, nuôi dạy con cái, củng cố tình cảm, chứ không phải chỉ để làm mỗi “chuyện ấy”. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, người vợ còn nghĩ rằng chồng chỉ coi mình là “công cụ giải tỏa”, khiến cô ấy tự ái, tủi thân.
Hãy dành thời gian hai ngày nghỉ cùng vợ đi chợ, nấu ăn, thăm bạn bè, họ hàng, hoặc đơn giản là nằm bên nhau cùng nghe nhạc, xem phim. Còn “chuyện ấy” nên hạn chế để giữ sức khoẻ lâu dài. Người ta bảo “của nhà có, không ăn thì còn đó”, vội gì mà tiêu dùng hoang phí sẽ chóng hết, chóng tàn đấy.