Thằng nhỏ "vỡ trận", có vô sinh?

Một lần tôi đi loạng quạng, khi biết hối hận thì “thằng nhỏ” đã "trương phềnh". Đi khám, người ta bảo bị một lần cũng có thể vô sinh. Tôi không tin vì mấy thằng bạn cũng “vỡ trận” mấy lần mà vẫn đẻ đều đều. Ý kiến bác sĩ thế nào?

Đáp: "Loạng quạng" rồi được “chuyển giao” con vi khuẩn lậu (gonocoque) kể cũng đáng đời. Họ hàng nhà “lậu”có ưu điểm là chạy rất nhanh vào ống dẫn tinh để cư trú, sinh con đẻ cái vô tội vạ. Cái ống bé tý này bị viêm nhiễm sẽ gây tắc…tị. Thế là khi “bắn” chỉ có “nước” mà không có “cái”. Còn mấy ông bị “vỡ trận” mà vợ đẻ đều đều bởi họ dày dạn kinh nghiệm “ăn vụng” nên đã dùng thuốc ngay khi mới “trương” chứ chưa kịp “phềnh”.