Vì sao chị tôi không bỏ chồng?

(NLĐO) - Chị dâu dẫn con đến nhà khóc lóc, kể lể với ông bà nội chuyện chồng “nướng” sạch tiền vào sòng bài. Nghe chị kể tội chồng, tôi chỉ biết im lặng. Là em của anh, không lẽ lại khuyên chị bỏ anh trai mình!?

Chị dâu tôi gốc Bắc. Từ ngày về làm dâu, chị luôn biết kính trên nhường dưới nên ba mẹ tôi chưa bao giờ phải trách móc nửa lời. Không hiểu sao một người xinh đẹp, giỏi giang như chị lại lấy anh tôi? Anh tuy không đam mê “tửu sắc” nhưng về cờ bạc thì… là “thiên hạ đệ nhất”. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà do chị dâu một tay làm ra đã “không cánh mà bay”.
img
Ảnh minh hoạ: Internet
   
Bế đứa con nhỏ trong lòng, nước mắt giàn giụa, chị nghẹn ngào nói: “Mới dành dụm được ít tiền, chưa kịp đóng học phí cho thằng nhỏ mà anh cũng nhẫn tâm lấy đi mua đề!”. Tôi thở một hơi dài thay cho câu trả lời!
 
Chị thút thít bảo: “Em gái chị nói nếu lần này, chị không ly hôn với ảnh thì chẳng thèm giúp đỡ gì và cả đời này cũng không nhìn mặt chị nữa!”. Lòng chị dâu đang rối bời, chỉ cần ngoại cảnh tác động vào, con thuyền hôn nhân của chị sẽ bị lật chìm. Tôi sợ những lời “nói ra” của em gái chị sẽ như giọt nước tràn ly và chị sẽ ly dị chồng.
 
Chị tâm sự: “Em gái thương chị nên nói vậy. Nhưng…chưa có gia đình làm sao hiểu được! Không phải muốn lấy là lấy mà muốn bỏ là bỏ đâu. Các cô còn trẻ nên có suy nghĩ thế nhưng chị thì khác…”. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, chị vội vã ra về và bảo: “Suýt nữa chị quên bữa cơm chiều!”.
 
Một thời gian sau, gia đình chị yên ấm trở lại.  Tôi nghe tin chị có bầu cháu thứ hai nên sang thăm và nhắc nhở anh trai nhiệm vụ làm cha. Đến giờ cơm, anh gắp đồ ăn cho vợ, miệng nghêu ngao hát: “Bà xã tôi number one”, thằng nhóc cũng ngọng nghịu hát theo.
 
Chị ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh vội đưa tay ra dấu cho chị im lặng. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên bụng chị. “Ba hôn con gái cưng một cái nào!”. Cả nhà cùng chuyện trò rôm rả.
 
Bây giờ tôi mới phát hiện anh tôi cũng hài hước và đáng yêu lắm. Khi anh đi vào bếp lấy đồ ăn, chị chỉ con mèo vàng thiu thiu ngủ trên ghế nhựa nói: “Ảnh hiền lắm. Tuần trước, thấy con mèo bị bỏ ngoài đường, anh đem về nhà mua sữa cho uống. Chị cằn nhằn cỡ nào cũng không chịu vứt đi!”.
 
Nhìn hai cha con anh thay nhau chăm sóc con mèo, chị thấy chồng cũng thật đáng yêu. Chị khe khẽ tâm sự: “Tình yêu sau kết hôn khác với lúc đang yêu lắm. Đôi khi mình phải tập thích nghi với những tật xấu của người bạn đời. Nhân vô thập toàn mà!”.
 
Giờ tôi hiểu vì sao chị dâu không ly hôn chồng, vì sao chị có thể bỏ qua những lỗi lầm của chồng. Chị bảo vì đứa con sắp chào đời, anh hứa sẽ từ bỏ “cờ bạc”. Người  xưa có câu: “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, có thể anh tôi sẽ khó thực hiện được lời hứa nhưng tôi tin với những điểm rất đáng yêu, anh có thể giữ chặt sợi dây hôn nhân. Tôi tin chị là người phụ nữ đủ rộng lượng và khéo léo để lèo lái anh thoát khỏi những cám dỗ đời thường.