Vì sao vợ tôi "trơ như đá"?

Không hiểu sao mới sau 5 năm cưới mà cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đã trở nên đơn điệu và tẻ nhạt đến vậy. Tôi không phải là người chồng ích kỉ, đã cố gắng tạo ra những cảm xúc mới mẻ khi yêu nhau, nhưng cô ấy vẫn cứ “trơ như đá”. Tôi phải làm gì để vợ thực sự được hạnh phúc? (nguyenhoainam...@yahoo.com.vn)

Chuyên gia tư vấn trả lời: Không phải cứ có tình yêu đẹp là tự nhiên “chuyện ấy” trở nên hòa hợp. Chất lượng tình dục không chỉ phụ thuộc vào cảm xúc của hai người, mà còn liên quan tới kĩ thuật, nghệ thuật.

Các nhà tâm lý học phát hiện rằng, phụ nữ và đàn ông hứng tình khác nhau. Sự tưởng tượng và thị giác đối với đàn ông là quan trọng nhất. Khi tưởng tượng về cảnh yêu đương, hay được nhìn thấy những hình ảnh “mát mẻ”, đàn ông đã có thể nổi lòng ham muốn.

Đối với phụ nữ, quan trọng nhất lại là thính giác và xúc giác. Tai nghe thì thầm lời yêu đương hay những lời lẽ gợi tình, da thịt phải được cảm nhận những cử chỉ mơn trớn, họ mới dạt dào cảm xúc.

Cũng như vậy, giữa nam và nữ có sự khác biệt về “tắt đèn làm lại”. Đàn ông đang mê mẩn mà bị phá đám thì sau đó vẫn có thể tiếp tục như thường, còn phụ nữ khi một lần hứng tình đã tiêu tan, họ sẽ không còn hứng thú để tiếp tục nữa. Trong khi hai người đang quấn quít mà phải buông nhau ra để chàng trả lời điện thoại, cuộc vui nên kết thúc bởi có kéo dài thêm phụ nữ cũng không còn lòng dạ nào.

Dù là con người, song chúng ta đừng quên những gì thuộc về yếu tố sinh học. Thời gian trước, trong và sau ngày rụng trứng là thời gian người phụ nữ khát khao yêu đương hơn cả. Tâm lý đuổi bắt và chạy trốn, vừa khát khao, vừa né tránh, vừa mời gọi vừa chọc tức người chồng cũng không nên bỏ qua. Có khi người vợ giả vờ lạnh nhạt, mục đích để người chồng nhận ra, lo lắng, truy hỏi “tại sao?”. Có như vậy họ mới yên tâm rằng mình vẫn được quan tâm, để ý, kể cả những điều không nói ra.

Do vậy, bạn đừng vội nghĩ rằng vợ mình lãnh cảm, mà hãy kiên nhẫn chờ đợi và khám phá con người cô ấy. Nếu những lí do tâm lí được giải quyết, cô ấy sẽ trở lại nồng nàn như xưa.