Yêu hai người đàn ông

Tình trạng của bạn hiện nay có tên gọi là “bắt cá hai tay”. Tệ hơn nữa là bạn lại để cho “hai con cá” biết mình đang yêu cả hai cùng một lúc.

Tôi đang ở ngã ba đường của sự lựa chọn. Xin giúp tôi một lời khuyên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về mối quan hệ của mình. Tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện tình cảm này. Nhưng chính ngay bản thân tôi cũng chưa tìm ra được cách giải quyết vấn đề.

Tôi đã gặp và yêu anh hơn bốn năm. Chúng tôi có nhiều khoảng thời gian đẹp nhất ở bên nhau. Hai bên gia đình cũng ưng thuận cho mối quan hệ của anh và tôi. Và rồi, anh nhận đi công tác ở nước ngoài hai năm. Ba tháng anh lại về một tuần. Tôi nghĩ mình cũng sẽ vẫn học vẫn làm như trước kia vì anh cũng thường xuyên đi công tác xa nên tôi cũng dường như đã quen với việc không có anh vào những dịp lễ, vào những tối thứ bảy, chủ nhật. Anh rất thương tôi và gia đình anh cũng vậy.


Nhưng trong lúc khát khao một sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ, tôi đã gặp một người thứ hai. Anh quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi thật lòng. Và tôi nhận ra rằng tôi đã phải lòng anh. Khi bên anh, lúc nào anh cũng làm tôi vui cười với những lời nói hóm hỉnh. Anh mang lại cho tôi một tình yêu như tôi đã từng mong ước. Nhưng do sự phức tạp của gia đình anh làm tôi chựng bước.

Gia đình người yêu đầu là một sự tự hào, còn gia đình anh....tôi ngại phải đối mặt. Anh cũng đã từng giấu tôi vì sợ rằng khi biết được, anh sẽ mất tôi. Gia đình là cái khiến ta hãnh diện cũng đồng thời là cái khiến ta phải che giấu nếu nó không tốt.
 
Vô tình hai anh biết rằng tôi đã yêu hai người một lượt. Người đi làm xa, qua điện thoại, anh gào lên trong đau đớn. Anh giận tôi nhiều nhiều lắm vì anh dự định năm sau sẽ lấy tôi. Anh email trách tôi liên tục. Tôi cũng đã giày vò bản thân mình nhiều lắm. Còn người đến sau, anh im lặng và vờ như không hề biết chuyện. Anh vẫn làm tôi cười, vẫn yêu thương và chăm sóc tôi như ngày nào.


Hai người cũng đã âm thầm liên lạc với nhau và đồng ý tôn trọng quyết định cuối cùng của tôi. Rằng tôi sẽ chọn ở bên ai? Tôi phải làm sao? (okawahikaru@yahoo.com – TPHCM)
 

img

Trả lời:

Bạn thân mến!


Bạn có mối tình rất đẹp với người thứ nhất. Lại được hai bên gia đình ưng thuận. Anh ấy đi công tác nước ngoài thời hạn 2 năm mà cứ 3 tháng lại về nước gặp bạn một tuần. Ít có người đàn ông nào làm được như vậy. Trong trường hợp của bạn có lẽ đa số phụ nữ hài lòng với mối tình ấy và ngày cưới chắc cũng không xa. Thế nhưng bạn đã không trân trọng hạnh phúc mà mình đang có trong tay khiến anh ấy vô cùng đau khổ.


Anh thứ hai bạn tin là “chăm sóc và yêu thương tôi thật lòng” lại thêm cái giọng hài hước hóm hỉnh nữa. Nhưng anh đàn ông nào đi tán gái chả thế. Đến khi biết chuyện bạn yêu 2 người một lúc, anh ta vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chiều chuộng, vui cười như không. Đủ biết anh ta “thật lòng” như thế nào.

Những người yêu thật lòng, nghiêm túc  không như thế đâu bạn. Đó là chưa kể gia đình anh ta lại còn có vấn đề gì đó mà anh ta phải che giấu. Dù chỉ qua  bức thư của bạn rất sơ sài, nhưng cũng không khó nhận thấy bạn đã ”bán bò tậu ễnh ương” một cách nhẹ dạ và nông nổi.


Tình trạng của bạn hiện nay có tên gọi là “bắt cá hai tay”. Tệ hơn nữa là bạn lại để cho “hai con cá” biết bạn yêu cả hai cùng một lúc. Tôi tin chắc là bạn rất khinh suất, coi chuyện này như trò đùa. Chứ một người ở xa, ba tháng mới về một lần, nếu bạn thận trọng, kín đáo một chút thì không thể nào lộ ra được. 

Bạn đùa với lửa và bây giờ ngọn lửa đã cháy đùng đùng lên, bạn mới hỏi dập nó bằng cách nào, để không bị thiệt hại, đó là điều gần như không thể. Chuyên gia tâm lý cũng bó tay bởi  bất cứ ai khi đã phạm sai lầm đều phải trả giá. Chắc chắn bạn sẽ phải trả cái giá khá đắt.

Lời đầu tiên khuyên bạn là hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm, “dám làm dám chịu”, nếu có rơi vào cảnh “xôi hỏng bỏng không“ cũng đừng trách ai ngoài tự trách mình. Bạn còn trẻ, đời còn dài, trót dại lần này cần rút kinh nghiệm cho lần sau, đừng bao giờ như thế nữa.

Bây giờ chẳng lẽ bạn vẫn phân vân lựa chọn giữa hai người đàn ông này? Lưu ý bạn rằng đời người con gái chẳng có nhiều cơ hội hạnh phúc lắm đâu. Tuổi xuân đi qua rất nhanh và bạn nên có một quyết định. Tuy nhiên lúc này cả hai mối quan hệ đều trở nên mong manh nhưng bạn vẫn chỉ có thể lựa chọn lấy một.

Quay về với anh cũ liệu anh ta có tha thứ cho tội phản bội tình yêu của bạn không? Quan hệ có thể tốt đẹp như trước không? Điều này bạn phải hỏi anh ấy mới biết. Tiếp tục gắn bó với anh mới liệu anh  ta có thực lòng muốn gắn bó suốt đời với một người con gái dễ dàng chia tay với một tình yêu đã 4 năm để chung thuỷ với anh ta không? Hay anh ta chỉ vui tính, chơi bời thế thôi?


Chúc bạn có một lựa chọn dứt khoát. Tôi chỉ phân tích góp ý với bạn như thế còn lựa chọn thế nào là quyền của bạn. Tất nhiên trong trường hợp này không có lựa chọn tối ưu, vì không có sai lầm nào không phải trả giá. Nhất là sai lầm trong tình yêu.