HLV Nguyễn Tuấn Phong: Thủ lĩnh - Anh là ai?

Xem trận cầu giữa 2 đối thủ láng giềng Anh - Scotland, tôi thực sự vỡ mộng với màn trình diễn của tuyển Anh, đội bóng mà tôi thần tượng thuở còn David Beckham. Còn đâu hình ảnh một "Tam sư" gầm thét với những chiến binh chiếm lĩnh từng mét vuông sân cỏ, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở?

Những đồng đội trẻ như Phil Foden, Mason Greenwood, kể cả Raheem Sterling bất lực đã đành, "sư tử đầu đàn" Harry Kane cũng nhạt nhòa không kém ở trận đấu mà người Anh cần 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng cùng suất vé sớm vào vòng sau. Thống kê cho thấy Harry Kane chỉ có đúng 10 lần chạm bóng trong hiệp 1 (ít nhất trong số các cầu thủ đá chính trên sân của 2 đội), với 1 lần chạm bóng trong vòng cấm và đón được 2 trong số 5 đường chuyền từ đồng đội.

Harry Kane rời sân, băng thủ quân được chuyển cho "anh chàng trẻ con" Raheem Sterling, người không để lại dấu ấn nào trong 15 phút cuối trận. Rõ ràng, ngoài nhiều vấn đề trong khâu triệu tập cầu thủ lên tuyển, HLV Southgate còn sai lầm trong việc chọn thủ lĩnh, cánh tay nối dài của BHL và là người có tiếng nói quan trọng nhất trên sân.

Hiền, ít tham gia đôi co hay tranh cãi, Kane xem ra không hợp với vai trò đầu tàu ở Tam sư, chưa kể Southgate không xây dựng được đội hình xoay quanh và phục vụ cho Kane như ở Tottenham.

Eden Hazard của Bỉ, Giorgio Chiellini của tuyển Ý, Memphis Depay của Hà Lan hay Hugo Lloris của Pháp chính là những thủ quân có năng lực thiên phú, khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Đó là những nhân tố dẹp yên mọi mối bất hòa trong phòng thay đồ, lãnh đạo đồng đội trên sân theo chỉ thị của BHL.

Trong bóng đá, đội bóng sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các ngôi sao biết cách tỏa sáng để đem về chiến thắng cho tập thể.