Euro 2025: 10 tuyển thủ Đức ngược dòng nghẹt thở, hạ Pháp vào bán kết
(NLĐO) - Thi đấu thiếu người hơn 110 phút, tuyển nữ Đức vẫn kiên cường cầm hòa 1-1 trước khi hạ Pháp 6-5 ở loạt đá luân lưu, giành vé vào bán kết Euro 2025.
34.128 khán giả - số lượng kỷ lục trong lịch sử Euro nữ - có mặt tại sân St. Jakob-Park (Basel, Thụy Sĩ) rạng sáng 20-7 đã chứng kiến màn thư hùng kịch tính giữa hai ứng viên hàng đầu Đức và Pháp trong trận tứ kết cuối cùng của Euro 2025.

Cuộc chiến giữa hai "chị đại" châu Âu vô cùng kịch tính
Đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 8 lần vô địch châu Âu bị mất người từ rất sớm nhưng vẫn đứng vững trong suốt 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 6-5 trong loạt sút luân lưu cân não nhờ tài nghệ của "người nhện" Ann-Katrin Berger.
Thất bại nặng nề với tỉ số 1-4 ở trận cuối vòng bảng trước Thụy Điển đã để lại vết hằn tâm lý nơi từng cầu thủ Đức, được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký của giải lần này. Tuyển Pháp quá mạnh qua ba trận toàn thắng vòng bảng, càng khiến Đức thêm lo lắng trước cuộc chiến sinh tử.

Kathrin Hendrich (3) nhận thẻ đỏ do lỗi nắm tóc đối thủ trong vòng cấm
Nỗi lo không thừa khi mới phút 13, trung vệ Kathrin Hendrich vung tay giật tóc Mbock Bathy và cô phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ còn tuyển Đức bị thổi phạt đền. Đội trưởng Grace Geyoro không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho Pháp.

Grace Geyoro (8) mở tỉ số cho tuyển Pháp
Có lợi thế quân số và bàn thắng dẫn trước, đội bóng áo lam chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Ann-Katrin Berger.
Tuy vậy, đoàn quân của HLV Christian Wück đã không để thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát. Phút 26, từ tình huống đá phạt góc của Klara Bühl, tiền vệ Sjoeke Nüsken chọn vị trí chính xác và bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Sjoeke Nüsken (9) cân bằng thế trận sau pha đánh đầu cận thành
Kể từ đó, các cô gái Đức chơi phòng ngự kiên cường, bền bỉ chống trả những đợt tấn công liên tiếp của Pháp. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Cascarino của Pháp đưa được bóng vào lưới Đức ở phút 40, nhưng bị bắt việt vị.

Hai thủ môn Ann-Katrin Berger (Đức)...

... và Peyraud-Magnin thi đấu quá xuất sắc
Không chỉ pha bóng đó, sang hiệp 2 thêm lần nữa Pháp bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị dù Geyoro đã sút bồi tung lưới Đức.
Đến lượt người Đức mừng hụt, phút 68 Brandt đã kiếm được quả penalty sau pha phạm lỗi của Bacha, nhưng Sjoeke Nusken bị thủ môn Peyraud-Magnin đoán đúng hướng và ngăn cản pha bóng này.

"Chuyên gia bắt phạt đền" Ann-Katrin Berger đón được 2 cú sút luân lưu
Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của tuyển Đức một lần nữa lên tiếng. Thủ thành Berger không chỉ cản phá hai cú sút của Pháp mà còn tự mình thực hiện thành công lượt đá thứ năm cho đội nhà.
Chung cuộc, Đức giành chiến thắng 6-5, qua đó giành vé vào bán kết một cách ngoạn mục, mở ra cơ hội đua tranh danh hiệu vô địch lần thứ 9.

Tuyển Đức lần thứ 12 vào bán kết Euro nữ
Phát biểu sau trận, HLV Christian Wück khẳng định: "Các cầu thủ đã thi đấu với trái tim và ý chí thép. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu không bao giờ khuất phục".
Với kết quả này, tuyển Đức sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết diễn ra ngày 23-7 tới. Trong khi đó, tuyển Pháp tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu vô địch châu Âu, dù một lần nữa được đánh giá là ứng viên nặng ký trước giải.