"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele

(NLĐO) – Thắng đậm Na Uy với tỉ số 4-1 rạng sáng 27-6, tuyển Pháp tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026 cùng vị thế đội nhất bảng I

Trong ngày mà siêu tiền đạo Erling Haaland phải ngồi trên băng ghế dự bị, Ousmane Dembele đã biến sân vận động Boston thành sân khấu của riêng mình. Cú hat-trick đẳng cấp ngay trong hiệp 1 của ngôi sao mang áo số 7 đã giúp đội tuyển Pháp nhấn chìm Na Uy với tỉ số đậm, qua đó khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng I FIFA World Cup 2026.

Bản lĩnh nhà đương kim Á quân

Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng của bảng I, cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng. Cuộc đối đầu tại Boston vì thế mang tính chất phân định ngôi đầu bảng – vị trí sẽ mang lại lợi thế lớn ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, tính chất căng thẳng vốn có của trận đấu đã giảm bớt phần nào khi ban huấn luyện đội tuyển Na Uy quyết định cất trung phong chủ lực Erling Haaland cùng một số trụ cột nhằm dưỡng sức cho vòng knock-out.

"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 1.
"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 2.
"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 3.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver, "Les Bleus" đã nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Khi những máy quay còn đang hướng về Kylian Mbappe, thì một cái tên khác đã làm bùng nổ các khán đài.

Phút thứ 7, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Ousmane Dembele tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải mở tỉ số trận đấu. Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua sớm, hàng phòng ngự chắp vá của Na Uy tiếp tục phải nhận gáo nước lạnh thứ hai. Phút 20, lại là Dembélé phối hợp ăn ý trước khi nhân đôi cách biệt cho "gà trống" Pháp.

Niềm hy vọng nhen nhóm trở lại cho Na Uy sau một tình huống phản công ghi bàn chớp nhoáng ở phút 21, ngay khi họ vừa nhận bàn thua thứ 2. Tiền vệ Thelo Aasgaard có mặt đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Mike Maignan, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đội bóng Bắc Âu tiếp tục hứng chịu những pha dứt điểm ở đẳng cấp cao của siêu sao đang khoác áo PSG. Phút 32, Dembele hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng một siêu phẩm cứa lòng bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc chết, hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng 25 phút và nâng tỉ số lên 3-1 cho tuyển Pháp.

Kiên cường bất thành và dấu chấm hết

Bước sang hiệp 2, Na Uy chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội vàng đến với họ ở phút 50 khi trọng tài thổi phạt đền cho đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, tiền đạo Jørgen Strand Larsen đã bỏ lỡ đáng tiếc.

"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 4.
"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 5.
"Gà trống" Pháp gáy vang tại Boston sau hat-trick của Dembele - Ảnh 6.

Khoảng thời gian còn lại, HLV Didier Deschamps rút dần các trụ cột như Dembélé và Michael Olise ra nghỉ, nhường chỗ cho những nhân tố trẻ như Bradley Barcola và Rayan Cherki. Dù chơi thong dong, tuyển Pháp vẫn có được bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 90+4 nhờ công của tài năng trẻ Desire Doue.

Kết thúc vòng bảng, tuyển Pháp hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng I cùng thành tích 3 trận toàn thắng. Na Uy chấp nhận vị trí thứ hai, song cả hai đại diện châu Âu đều đã chứng minh họ là những ứng viên vô cùng nặng ký cho tấm vé đi sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.