Gãy chân giữa núi hoang, du khách Đức được giải cứu nhờ tin nhắn định vị

(NLĐO) – Nam du khách người Đức vào khu vực núi ở TP Đà Nẵng vui chơi nhưng không may gặp tai nạn gãy chân, được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày 24-6, Công an xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân kịp thời giải cứu một du khách người Đức bị tai nạn khi đi phượt một mình trên núi Hóc Chanh, thuộc thôn An Thành, xã Duy Xuyên.

Gãy chân giữa núi hoang, du khách Đức được giải cứu nhờ tin nhắn định vị - Ảnh 1.
Gãy chân giữa núi hoang, du khách Đức được giải cứu nhờ tin nhắn định vị - Ảnh 2.
Gãy chân giữa núi hoang, du khách Đức được giải cứu nhờ tin nhắn định vị - Ảnh 3.

Anh Baldus Kimi Marwin được đưa đến bệnh viện kịp thời

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-6, anh Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức) điều khiển xe máy khám phá khu vực núi Hóc Chanh thì không may gặp tai nạn, bị gãy chân và mắc kẹt giữa khu vực đồi núi hiểm trở.

Trong tình trạng hoảng loạn, không thể tự di chuyển và không giao tiếp được bằng tiếng Việt, nam du khách đã kịp gửi định vị vị trí của mình cho chủ nhà nghỉ nơi anh đang lưu trú để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cầu cứu, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, chính quyền thôn An Thành và người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm, tiếp cận hiện trường.

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp và việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ vẫn nhanh chóng xác định được vị trí của nạn nhân. 

Sau khi sơ cứu ban đầu, các lực lượng đã hỗ trợ đưa anh Baldus Kimi Marwin xuống núi an toàn và chuyển đến Bệnh viện Duy Xuyên để điều trị.

Sức khỏe của nam du khách đã ổn định và anh đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc y tế.