15 năm vay tên, mượn bằng vẫn… ung dung trên bục giảng
Đã 15 năm nay, cô Nguyễn Thị Mận (ở Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn ung dung đứng trên bục giảng với cái tên Nguyễn Thị Liễu. Có hai cô Liễu, một là cán bộ y tế, một là giáo viên; một đằng con anh, đằng kia con em; một người là thật, một người là... giả!
Năm 2000, cô giáo này chuyển tiếp về Trường Tiểu học xã Nghi Thái (Nghi Lộc)... Không ai khác, cô chính là em ruột của… đương kim Trưởng phòng Giáo dục huyện nhà!
Vay tên, mượn bằng - chuyện thật như đùa
Thông tin cô Nguyễn Thị Mận lấy tên, bằng THPT và hồ sơ của người em họ là Nguyễn Thị Liễu để đi học sư phạm và trở thành giáo viên đã được phát giác từ nhiều năm trước. Thanh tra giáo dục cũng đã "hỏi thăm" nhưng rồi mọi chuyện lại "chẳng có chi".
Câu chuyện của 15 năm trước về việc vay tên, mượn bằng thật 100% nhưng... khó tin. Rằng, ở xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, Nghi Lộc có hai anh em tên là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Tùng đều sinh rất nhiều con.
Người em Nguyễn Văn Tùng chỉ có một cô con gái út duy nhất tên là Nguyễn Thị Liễu nên được cha mẹ cho học hết bậc THPT và theo học ngành y (chị Liễu sinh ngày 5-11-1967, hiện đang là Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc).
Còn người anh Nguyễn Văn Long có 9 người con, trong đó cô Nguyễn Thị Mận là con thứ 6. Theo đăng ký khai sinh, cô Mận sinh ngày 17-2-1971. Sau khi học xong THCS, cô Mận không học tiếp cấp III nữa mà một thời gian sau đó mới đi học... bổ túc văn hóa.
Năm 1992, cô Mận thi vào Trường Trung học Sư phạm miền xuôi Nghệ An, hệ 10+2 với một tên tuổi hoàn toàn mới: Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 5-11-1967...
Năm 1994, với cái tên Liễu này, Mận tốt nghiệp sư phạm và được nhận về giảng dạy tại Trường Tiểu học Phúc Thọ. Một thời gian sau, có đơn tố giác cô Liễu này là cô... Liễu giả lúc đó mọi chuyện mới rối tinh lên.
Có lẽ vì thế nên năm 2000, cô Liễu giả này được chuyển về dạy tại Trường Tiểu học Nghi Thái! Tại đây, Liễu giả tiếp tục hoàn thành nốt chương trình đào tạo tại chức Cao đẳng Sư phạm vào năm 2006, được coi là đạt chuẩn giáo viên theo quy định.
Trước câu chuyện kỳ lạ này, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm cho ra nhẽ.
Ban Công an xã Nghi Đức đã khẳng định rằng: Cô Nguyễn Thị Mận con gái ông Nguyễn Văn Long hiện đang cư trú ở xóm Xuân Trung.
Cô Mận là giáo viên, chồng là cán bộ xã Nghi Thái. Còn chị Nguyễn Thị Liễu, con gái ông Nguyễn Văn Tùng lấy chồng về xã Nghi Ân, hiện là Phó trạm trưởng Trạm Y tế Nghi Ân chứ không đi dạy học. Sự tráo tên này không hiểu do đâu.
Phải đến lần thứ hai chúng tôi mới làm việc được với chị Nguyễn Thị Liễu. Lần thứ nhất, bà Phan Thị Mỹ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Ân, nơi chị Liễu đang công tác) đã ngăn cản chúng tôi tác nghiệp khi từ chối thẳng thừng: "Tôi là thủ trưởng cơ quan, tôi không cho cô Liễu làm việc với anh. Tôi chịu trách nhiệm...".
Cho đến khi chúng tôi đã làm việc với UBND huyện Nghi Lộc và Chủ tịch UBND xã Nghi Ân về sự vụ, thì cô Liễu mới đồng ý gặp mặt tại Phòng Chủ tịch UBND xã. Tại đây, sự thật đã lộ diện...
Phát nghiệp giáo viên vì... ông thầy bói!
Chị Nguyễn Thị Liễu, Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Ân tỏ ra hết sức thành thật khi cho biết mình sinh ngày 5-11-1967 tại xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Bố chị đúng là ông Nguyễn Văn Tùng, em ruột ông Nguyễn Văn Long (bố cô Nguyễn Thị Mận).
Chị Liễu xác nhận: "Tôi có cho chị Mận mượn bằng cấp III và hồ sơ để thi vào sư phạm. Hồi đó còn nhỏ dại, chị em đều không nghĩ rằng làm thế là sai...".
Nguyên nhân của việc này, theo chị Liễu là... tại ông thầy bói(?!): "Khoảng năm 1992, chị Mận nói với tôi vừa đi xem bói về. Thầy phán, phải thay tên đổi họ, phải lấy tên của người trong nội tộc thì mới bảo toàn được tính mạng và có cơ phát tài đường công danh sau này. Nghe chị nói thế thương quá nên cho chị mượn bằng, mượn hồ sơ. Kể từ đó, chị Mận cùng mang tên Nguyễn Thị Liễu cho đến hôm nay"- cô Liễu kể.
Chúng tôi lại trở lại Trường Tiểu học Nghi Thái lần thứ ba để gặp bằng được người mang tên Nguyễn Thị Liễu. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Cô Nguyễn Thị Liễu có hai bằng tốt nghiệp sư phạm. Một bằng hệ 10 + 2 năm 1994, một bằng chuyên tu cao đẳng năm 2006. Cô Liễu trước đây dạy ở Trường Phúc Thọ, năm 2000 mới chuyển về Trường Nghi Thái. Việc mượn bằng, thay tên của cô Liễu chúng tôi hoàn toàn không biết, chỉ mới nghe loáng thoáng trong thời gian gần đây".
Và cũng lần này, chúng tôi mới gặp được cô Liễu. Rất tự nhiên, thậm chí rất rắn rỏi, cô Liễu chủ động vào cuộc: "Tên thật của tôi là Nguyễn Thị Mận, sinh ngày 17-2-1971. Sau khi học xong cấp II, tôi có theo học Bổ túc văn hoá và tốt nghiệp năm 1988. Lớp chúng tôi hồi đó có 57 người nhưng chỉ có 5 người đậu tốt nghiệp, trong đó có tôi. Sau khi có đơn nặc danh tố cáo tôi về bằng cấp, tôi có đến Sở Giáo dục - Đào tạo nhận bằng Bổ túc văn hoá, thì họ trả lời thầy Hiệu trưởng cũ đã nhận rồi nên chỉ cấp cho giấy xác nhận. Việc tôi mượn bằng cấp III của em họ Nguyễn Thị Liễu và đổi tên thành Nguyễn Thị Liễu là có thật. Ngày đó đang còn dại, đi nghe lời thầy bói...".
Và cũng như cô em họ Nguyễn Thị Liễu, cô Mận cũng bắt đầu một thôi về chuyện thầy bói. Câu chuyện của hai chị em tuy giọng điệu, mức độ hấp dẫn có khác nhau nhưng cốt truyện thì y chang: Tại anh thầy bói!
Sự việc đã rõ, vấn đề là thái độ của ngành Giáo dục Nghệ An trước sự việc này ra sao? Liệu ông Trưởng phòng có biết trong địa hạt quản lý của mình có một giáo viên đã thay tên, mượn bằng tốt nghiệp để đứng trên bục giảng từ 15 năm nay?