Chống tiêu cực, một thầy giáo phải đi tưới cây

Đó là thầy giáo Văn Bá Châu, nguyên giáo viên toán Trường THPT Thủ Thiêm (Q.2 - TPHCM), 5 năm liền được xếp thi đua loại khá

Ngày 21-9, chúng tôi đến Trường THPT Thủ Đức, thấy thầy Châu đang chăm sóc cây tại sân trường. Trông ông có vẻ ngại khi có người lạ hỏi thăm, nhưng vì quá ấm ức, ông kể về quá trình đấu tranh chống lại những sai trái của ông Dư Thế Lâm, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm (vừa bị đình chỉ chức vụ hiệu trưởng tại Trường THPT Gò Vấp) để rồi nhận hậu quả như ngày hôm nay.

Thầy Châu kể, năm 1989 thầy tốt nghiệp ngành toán Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Năm 1996 thầy Châu được chuyển về công tác tại Trường THPT Thủ Thiêm. “Trong thời gian 5 năm dạy học tại trường, tôi đã chứng kiến nhiều sai phạm của hiệu trưởng Dư Thế Lâm trong phân công nhân sự và chi tiêu tài chính” - thầy Châu nói. Từ thời gian này, thầy Châu bị hiệu trưởng “làm khó” đủ điều vì dám ra mặt chống lại những việc làm sai trái của hiệu trưởng.

Đầu năm học 2000-2001, ông hiệu trưởng nhận thầy B.H.N về làm giáo viên thỉnh giảng và không xếp lớp cho thầy Châu giảng dạy. Năm học 2001-2002, ông hiệu trưởng chỉ xếp cho thầy Châu dạy một lớp, đồng thời phân công làm công tác giám thị. Cũng trong thời gian này, hiệu trưởng luôn dự giờ thầy Châu. Chỉ trong tháng 2-2002, ông hiệu trưởng Dư Thế Lâm cùng em trai là Dư Thế Quý, tổ trưởng tổ toán, dự giờ đến 12 tiết. Sau đó không lâu, sở cũng đột ngột xuống dự giờ 2 tiết (không báo trước), để đến ngày 26-7-2002, sở ra quyết định: “Nay điều động ông Văn Bá Châu, giáo viên trung học môn toán đang công tác tại Trường cấp 2-3 Thủ Thiêm thôi công tác giảng dạy, đến nhận công tác tại Trường THPT Thủ Đức (theo sự phân công của hiệu trưởng)”.

“Đến nay đã 5 năm, tôi không được giảng dạy, nhiều lần tôi trình bày và đề nghị thầy hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức cho tôi được lên lớp giảng dạy nhưng thầy hiệu trưởng trả lời: Sở đã quyết định thôi giảng dạy nên không thể phân công thầy giảng dạy được” - thầy Châu nói, giọng buồn buồn. Vì quá bức xúc, thầy Châu đã 5 lần gửi đơn lên sở xin giải quyết cho trở lại làm nhiệm vụ theo chức danh giáo viên trung học môn toán và được chuyển trường khác nhưng không được sở giải quyết.

Năm năm nay, hằng ngày thầy Văn Bá Châu vẫn tưới cây và làm công tác tạp vụ tại trường. Ban đêm rảnh rỗi, thầy làm thêm nghề gia sư để kiếm thêm thu nhập. Khát khao được làm giáo viên môn toán trong con người thầy vẫn còn nguyên vẹn như những tháng ngày từng đứng trên bục giảng.