Dạy trước trong hè: Bệnh hình thức còn nặng!

Chính đây là căn nguyên của lối học vẹt, “đọc - chép”. Phụ huynh kiến nghị Bộ trưởng GD-ĐT kiểm tra, giải quyết căn bệnh này

Dạy trước chương trình trong hè đã trở nên phổ biến tại nhiều trường ở TPHCM. Điều đáng lo ngại là tính chất, quy mô của những lớp dạy thêm không khác bao nhiêu so với học chính khóa, điều mà quy chế Bộ GD-ĐT nghiêm cấm.

Sự tự nguyện bắt buộc!

Thông báo lịch tập trung học sinh của Trường THPT Bán công Lương Thế Vinh (Q.1) là một ví dụ. Nhà trường quy định rõ ngày tập trung. ngày chính thức đi học, thời khóa biểu các lớp, giờ chào cờ, quy định về mặc đồng phục... Thật không tưởng tượng nổi những việc làm trên xảy ra trong thời gian hè!

Ngoài dạy trước chương trình, các trường dùng mọi biện pháp hành chính để học sinh không thể không đi học thêm trong hè, điều mà các phụ huynh than: “Sự tự nguyện một cách bắt buộc!”. Nhiều trường còn tổ chức lớp chọn, kiểm tra xếp ban (học sinh lớp 10), dạy tiếp chương trình trong hè khi vào năm học mới... Quả thật, tính chất phức tạp của dạy trước trong hè đã đến lúc báo động khẩn, vì hiện tượng này có khả năng làm rối loạn môi trường trong sáng của giáo dục!

Phía nhà trường: Kém thiện chí

Thế nhưng, phía nhà trường hầu như không thấy hết tính chất nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn coi “nhẹ như lông hồng”. Họ chưa thấy hết trách nhiệm và hậu quả do họ gây ra. Sáng 3-8, sau khi liên lạc được với ông Kim Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Lương Thế Vinh, chúng tôi xin một cái hẹn thì ông Phúc từ chối tiếp với lý do “bận”. Nóng lòng vì bạn đọc, 15 giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi quay trở lại trường xin gặp hiệu phó nhưng ông nói mình không đủ thẩm quyền trả lời. Quay ra thì gặp hiệu trưởng, hóa ra không phải ông “bận”. Chúng tôi đề nghị ông trả lời một số thắc mắc của phụ huynh, ông hiệu trưởng trả lời “Tôi chỉ trả lời bằng văn bản” với thái độ kém thiện chí.

Không dám thừa nhận

Hầu hết các trường khi tiếp xúc với chúng tôi đều trả lời quanh co: Không dạy trước chương trình, không bắt ép học sinh đi học, không bắt buộc mặc đồng phục, chỉ dạy cho đối tượng học sinh yếu và đối tượng học sinh giỏi theo đúng quy định của sở (tưởng cũng nên nhắc lại trong phát biểu mới đây của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đăng trên Báo Người Lao Động, ông đã đề nghị các địa phương không tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nữa, vì việc làm này là biểu hiện của bệnh thành tích)... Vâng, chỉ duy nhất có ông Nguyễn Ngọc Tấn, Hiệu phó Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến, dám thừa nhận: “Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường tổ chức dạy trước chương trình là sai”.

Tiếng nói người trong cuộc

Dạy thêm: Lợi cho ai?

Chúng tôi, những người “trong cuộc” nghĩ gì? Đối với ban giám hiệu thì đây là đặc ân cho chúng tôi, nhưng đối với nhà giáo lại là cực hình. Hơn nữa chúng tôi vô cùng bất mãn! Xin lấy ví dụ điển hình: một lớp có 40 học sinh (thực tế số học sinh luôn nhiều hơn) đóng 70.000 đồng/tháng/

5 môn học; trong đó toán, văn, Anh 2 tiết /tuần, lý và hóa 1 tiết/tuần, 1 tháng 32 tiết. Giáo viên được trả 20.000 đồng/tiết. Tổng cộng, 1 tháng trường trả: 20.000 đồng x 32 tiết = 640.000 đồng cho 5 giáo viên dạy lớp. Nhưng số tiền thu được của học sinh/lớp là: 70.000 đồng x 40 học sinh = 2.800.000 đồng. Mỗi lớp dư trên 2 triệu đồng tiền học phí dạy thêm, vậy số lớp càng nhiều thì người “ngồi mát ăn bát vàng” càng cảm thấy “mát”. Mùa hè cũng vậy, chúng tôi lại phải tiếp tục đến trường dạy hè, lần này số tiền các em phải đóng ít nhất là 170.000 đồng/6 tuần.

Còn về chất lượng thì sao? Buổi sáng, các em ra về lúc 11 giờ 25 phút, tới nhà và xong bữa cơm là 13 giờ. Lúc 13 giờ 30 phút, các em lại phải có mặt tại trường để tiếp tục buổi học thêm. Chuyện các em chưa kịp ăn trưa là rất bình thường. Một vài giáo viên xót học trò thường bỏ sẵn trong giỏ một ít kẹo để các em ngậm cho đỡ mệt, đợi đến giờ chơi ăn vội ổ bánh mì hoặc nhịn luôn đến chiều. Buổi trưa không kịp nghỉ ngơi khiến các em buồn ngủ, uể oải. Việc tiếp thu vô cùng hạn chế khiến việc truyền thụ của chúng tôi cũng không còn hứng thú.

Cha mẹ các em không hề biết con em mình đang mất thời gian và sức lực nhưng kết quả thì không tương xứng. Chỉ có nhà giáo ngày mỗi ngày thấy xốn xang mà không biết phải kêu ai.

Một giáo viên yêu nghề (Q.1 - TPHCM)

Phụ huynh tiếp tục lên tiếng

Mỗi học sinh đóng 600.000 đồng

Tôi có con năm nay vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Q. Gò Vấp). Từ ngày 19-7, nhà trường tổ chức học hè nhưng thực ra là dạy chương trình chính khóa và học phí cũng là một vấn đề, mỗi học sinh đóng 600.000 đồng. Mong Sở GD-ĐT TP hãy đến trường THPT Nguyễn Trung Trực để xem thực hư.

Nguyễn Văn Mãn (Q. Gò Vấp, email:mannguyenvaan@yahoo.com)

Không học sinh nào dám không đi học

Tại Trường THPT Tam Phú (Q. Thủ Đức), nhà trường bắt học sinh lớp 10 đi học thêm trước chương trình vào các buổi chiều từ 13 giờ 30 phút. Các con tôi phải học ôn thi vào lớp 10 vất vả đầu hè vừa qua, nay chưa nghỉ được mấy ngày lại phải học thêm. Thực chất học thêm là ép buộc vì nhà trường dạy trước chương trình nên không có học sinh nào dám không đi học. Ngoài ra, nhà trường còn dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 chọn. Thông qua quý báo, chúng tôi mong ông bộ trưởng trả lời vấn đề trên.

Trần Văn Chiến (88 đường 5, KP.1, P. Tam Phú - Q. Thủ Đức)

Phải dán mã số vô áo

Con chúng tôi đang học lớp 11 Trường THPT Bán công Thalmann (Q.1) đã bị bắt học trước chương trình lớp 11, cả tuần lễ 5 buổi sáng, từ ngày 11-7 đến 19-8. Mỗi ngày cháu học từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút, phải mặc áo dài đồng phục. Nhà trường có phát mã số mới bắt buộc học sinh dán vào áo, mỗi ngày vào trường cô giám thị kiểm tra, nếu em nào chưa thực hiện thì báo giáo viên chủ nhiệm trừ hạnh kiểm. Muốn cho cháu nghỉ mấy ngày đi nghỉ mát thì trường yêu cầu đích thân vào trường xin phép, còn việc làm bài tập, trả bài thì nhiều như trong năm học chính thức. Chiều thứ năm mỗi tuần lại bắt học nghề nhiếp ảnh với học phí 130.000 đồng/học sinh. Chúng tôi mong tân bộ trưởng giải quyết tình trạng này, cho cháu có thời gian nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Lê Vũ (TPHCM)

Hoàn toàn sai sự thật

Đọc phần trả lời của ông Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp trong bài “Đối thoại với nhà trường” (Báo Người Lao Động ra ngày 3-8) là hoàn toàn sai sự thật, chỉ cần lấy tập của một học sinh coi thì sẽ thấy rõ trường dạy trước chương trình ngay. Trước ngày học, Ban Giám hiệu đã tập hợp học sinh và thông báo các học sinh lớp 12 phải đi học. Các lớp đều có phân công giáo viên chủ nhiệm, em nào không học sẽ phải chuyển lớp khi vào năm học mới”.

Trần Phương Mai (email: hoahaiduong1133@yahoo.com.vn)