Đòi vào trường thi đưa đồ ăn cho giám thị
(NLĐO) - Sáng nay, 9-7, khoảng 576.000 thí sinh dự thi ĐH đợt 2 tại 121 trường ĐH, học viện trên cả nước. Trước giờ thi, nhiều thí sinh đã đến trường sớm để tranh thủ ôn bài. Tâm trạng lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của từng thí sinh.
TPHCM: Sợ trễ, nhiều thí sinh đi thi sớm
Hơn 200.000 thí sinh dự thi vào 38 trường ĐH tại TPHCM đã bước vào môn thi đầu tiên (ngữ văn khối C, D; sinh khối B).
Trong đó, trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là Trường ĐH Nông lâm TPHCM: 26.640 thí sinh tại 22 điểm thi; Trường ĐH Sài Gòn: 19.808 thí sinh tại 19 điểm thi; Trường ĐH Tài chính Marketing: 12.606 thí sinh tại 10 điểm thi; Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân: 10.865 thí sinh tại 17 điểm thi....

Nhiều thí sinh đến trường thi rất sớm.
Thời tiết tại TPHCM sáng nay khá mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến trường thi. Do sợ kẹt xe nên nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến trường thi từ rất sớm.
Nhiều thí sinh dự thi môn văn khối D đã có mặt tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM từ lúc 4 giờ 30. Có mặt rất sớm tại trường thi, chị Tống Quế Trang (quê Tiền Giang) cho biết: “Tối qua, giấc ngủ của tôi cứ chập chờn vì quá căng thẳng, sợ dậy trễ không kịp đưa con đi thi. Gần 4 giờ , tôi đã dạy chuẩn bị bữa sáng cho con”.

Thí sinh trình giấy tờ để vào trường thi tại HĐT Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
Còn thí sinh Nguyễn Khoa Triết (con chị Quế Trang) thì chia sẻ: “Mười mấy năm mới có ngày này nên em muốn đến trường thi sớm để ôn bài, ổn định tinh thần trước khi bước vào kỳ thi quan trọng”.
Khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1 – TPHCM) hướng vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM do có sự điều tiết giao thông của các tình nguyện viên nên không xảy ra tình trạng kẹt xe, giao thông thông thoáng.
Sau khi thí sinh bắt đầu làm bài thi chừng 10 phút, một người phụ nữ trạc tầm 35 tuổi nằng nặc đòi bảo vệ cho vào trường thi chỉ để chuyển đồ ăn cho giám thị. Sau khi được bảo vệ giải thích, người phụ nữ này mới chịu bỏ đi.
Một số hình ảnh do PV Báo Người Lao Động ghi nhận tại các điểm thi:


Ôn bài trước giờ thi môn sinh tại HĐT Trường Tiểu học Trần Minh Đạo (quận 5), điểm thi của Trường ĐH Y Dược TPHCM

Giám thị cho thí sinh thấy bao đề thi còn niêm phong


Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi


Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn sinh


Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn sinh
Đà Nẵng: Sĩ tử ôn bài đến phút chót
Tại Hội đồng thi (HĐT) Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (quê Quảng Nam, thi khối D1 vào ngành sư phạm tiểu học Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) đến trường thi từ lúc 5 giờ 30. Thảo cầm trên tay cuốn tập môn văn do em tự soạn để học. Thảo cho biết em đến trường thi nhưng vẫn tranh thủ học và đọc lại bài Tây Tiến vì đoán đề thi sẽ có câu này.

Thí sinh được người nhà đưa đến trường thi từ rất sớm tại HĐT THPT Trần Phú


Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo tranh thủ ôn lại bài Tây Tiến
Thí sinh Nguyễn Thị Thanh (quê Đà Nẵng) cũng không kém phần lo lắng. Thanh thi khối D1 nhưng em lại không học tốt môn văn. Chính vì thế đến sát giờ thi, Thanh vẫn ôm khư khư tập tài liệu để tranh thủ đọc lại vì biết đâu lại “trúng tủ”.
Trong đợt 2, do có nhiều môn tự luận, để tránh tình trạng thí sinh mang tài liệu vào phòng, ĐH Đà Nẵng bố trí cả hai giám thị để gọi thí sinh vào phòng và nhắc nhở thí sinh không mang theo điện thoại.

Sĩ tử làm bài thi trong tâm trạng lo âu