Hiệu trưởng xin nghỉ việc

Hiệu trưởng nhà trường cho rằng ông xin nghỉ việc không phải vì bất lực trước nạn bạo lực học đường mà là vì không chịu nổi áp lực từ cấp trên

Ngày 2-4, đề nghị xin nghỉ việc của ông Ngô Đức Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, quận 8- TPHCM, đã được cấp trên thông báo chấp thuận. Ông Bình xin nghỉ việc do áp lực “quá sức chịu đựng” sau vụ một nữ sinh trong trường bị bạn cùng lớp hành hung phải đưa đi cấp cứu (Báo NLĐ ngày 1-4 đã thông tin).


Từng bị đánh, ném đá


Trong buổi làm việc với UBND quận 8 ngày 1-4, thầy Bình đã xin nghỉ việc vì cho rằng mình đã không đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Phòng GD-ĐT cũng như của lãnh đạo quận.


Tâm sự với chúng tôi, thầy Bình hối hận: “Hôm xảy ra chuyện Thúy Tuyền và Thanh Tú đánh Thanh Thảo, tôi đang nghỉ phép. Khi được thông báo sự việc, tôi liền tức tốc đến trường để giải quyết. Sau đó, trường cử 2 giáo viên đi cùng 2 học sinh (HS) đánh bạn đến công an để giám hộ. Sai sót của tôi là đã không cử giáo viên đưa Thảo đến bệnh viện mà nhờ người nhà của em đưa đi”.


img
Nữ sinh Thanh Thảo bị bạn học đánh phải nhập viện cấp cứu


Thầy Bình cho biết việc 2 em Tú và Tuyền đánh bạn đã xảy ra nhiều lần, nhà trường cũng đã có những hình thức kỷ luật và cử giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến những HS cá biệt này. Thế nhưng, Tú và Tuyền lại tiếp tục đánh bạn vì lý do hết sức ngớ ngẩn - thấy Thảo “chảnh”, ghét thì đánh - chứ không phải do mâu thuẫn sâu xa gì. “Với vai trò là hiệu trưởng, tôi nhận trách nhiệm về mình” - thầy Bình khẳng định.


Theo thầy Bình, Trường THCS Lê Lai nằm ở địa bàn hết sức phức tạp. Đời sống người dân đa phần vất vả với những công việc như bốc vác, xe ôm..., vì thế dân trí chưa cao. “Đã 2 lần tôi bị đánh ngoài đường, còn chuyện bị ném đá xảy ra thường xuyên. Do vậy, mỗi khi ra đường, tôi phải bịt khẩu trang để không bị phát hiện, nhận dạng” - thầy Bình bức xúc.


Muốn nghỉ ngơi thanh thản


Hơn 30 năm trong nghề sư phạm, trong đó 25 năm làm hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, chưa bao giờ thầy Bình nghĩ có ngày mình phải xin nghỉ việc. “Tôi xin nghỉ việc không phải vì bất lực trước nạn bạo lực trong trường mà là vì không chịu nổi những áp lực của cấp trên” - ông bộc bạch - “Cấp trên luôn yêu cầu chúng tôi phải hiểu từng em, giáo dục để không có HS cá biệt; phải tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kết hợp cùng gia đình để không xảy ra đánh nhau, có kế hoạch kiềm chế bạo lực... Do đó, khi việc đánh bạn xảy ra, trường bị quy là không phát hiện, thông báo, giải quyết kịp thời”.


Theo thầy Bình, giải quyết vấn đề bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục mà đặc biệt phải có sự quan tâm, phối hợp từ gia đình. Thế nhưng, đa số HS ở trường đã không có sự quan tâm của gia đình. Nhà trường cũng không nhận được sự phối hợp của gia đình HS. “Nhiều gia đình quan niệm nuôi con là lo miếng cơm, manh áo nhưng chừng đó thôi chưa đủ. Các em cần được sự quan tâm chăm sóc về mặt tình thần nữa” - thầy Bình nhìn nhận.   


“Tôi chưa lường được cuộc sống thiếu HS, thiếu đồng nghiệp sẽ như thế nào nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi muốn được nghỉ ngơi thanh thản” - thầy Bình thổ lộ. Thầy Bình cho biết sau 10 ngày nghỉ phép, ông sẽ có đơn xin nghỉ việc.

Thầy cũng sợ !

Theo bà Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND quận 8 – TPHCM, Quận ủy quận 8 vừa có công văn chỉ đạo các trường quan tâm  giải quyết vấn nạn bạo lực học đường thì chỉ 2-3 ngày sau đã xảy ra vụ nữ sinh đánh bạn ở Trường THCS Lê Lai. “Quan điểm của chúng tôi là tập trung giải quyết vụ việc ở Trường THCS Lê Lai trong bối cảnh bạo lực học đường gia tăng thời gian gần đây ở nhiều địa phương” - bà Ngọc Bích cho biết.


Bà Ngọc Bích nhìn nhận: “Khi xảy ra vụ việc học sinh đánh hội đồng bạn ở Trường THCS Lê Lai, trách nhiệm trước tiên thuộc về nhà trường. Vai trò của người thầy là phải giáo dục nhân cách, truyền đạt kiến thức cho HS. Đáng tiếc thầy cũng cảm thấy sợ hãi! Chúng tôi cần những người thầy mạnh dạn và bảo vệ được HS  trước những lời đe dọa.


Bà Ngọc Bích cho biết hiện quận 8 vẫn chưa có văn bản chấp thuận cho thầy Ngô Đức Bình nghỉ việc.