Không có hoa tươi ở “rốn lũ”
Năm nay, các trường học ở Quảng Nam không tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thầy trò ở đây chỉ tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt
Cơn lũ lịch sử chưa kịp khắc phục xong, các địa phương phía Bắc tỉnh Quảng Nam lại dầm mình trong lũ mới. Nhiều trường học ở Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề, hàng ngàn học sinh bị trôi mất sách vở, quần áo. Việc dạy và học ở vùng “rốn lũ” đang đối mặt với nhiều khó khăn...
Ngổn ngang nỗi lo
Bà Nguyễn Thị Hạnh ở khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa dọn nhà tránh lũ vừa sụt sùi khóc. Trong cơn lũ lịch sử vừa qua, nhà bà bị nước ngập sâu đến 2 m, tài sản đã bị nước lũ cuốn trôi. Sách vở, quần áo của em Trương Văn Thụ, con trai bà, đang học lớp 12A Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, cũng bị trôi theo lũ. “Nhà nghèo, mẹ góa con côi, già yếu như tôi lấy đâu ra tiền để sắm lại sách vở, quần áo cho con đi học trở lại...” - bà Hạnh lại khóc.
252 trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng; nhiều phòng học bị sập, bàn ghế bị lũ cuốn trôi; hàng ngàn bản sách giáo khoa và đồ dùng dạy học... bị hư hỏng, thiệt hại rất lớn vẫn chưa thống kê được.
Từ sau khi lũ dữ rút xuống và lũ mới ập đến, 100% số trường học ở Hội An, trên 60% trường học ở các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc vẫn chưa thể tổ chức dạy học trở lại. Không chỉ người dân vùng lũ đang đối mặt với những khó khăn do cơn lũ mới, các thầy cô giáo và học sinh vùng lũ Quảng Nam cũng chưa biết khi nào tổ chức dạy và học trở lại.
Thầy cô giáo tập trung phòng chống lũ
Cơn lũ mới ập đến, trường học tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và thị xã Hội An lại bị ngập hoặc bị nước cô lập. Dự báo tình hình mưa lũ phức tạp, trong ngày 15-11, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng đã “giao quyền” cho hiệu trưởng các trường có quyền quyết định cho tạm nghỉ dạy và học để phòng chống lũ.
Lũ ngày càng phức tạp hơn, không còn cách nào khác, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã chỉ đạo tất cả các trường học không tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Các thầy cô giáo ở vùng “rốn lũ” Quảng Nam phải tạm gác lại niềm vui, tập trung cho việc di dời chống lũ, bằng mọi cách để học sinh sớm trở lại trường.
Lũ chồng lên lũ, học sinh Quảng Nam không thể mang bó hoa tươi đến tặng thầy cô giáo kính yêu để tỏ lòng biết ơn. Em Đoàn Ngọc Duy, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đại Lộc, đứng nhìn trường lớp bị ngập nước mà buồn rười rượi: “Lũ lụt xảy ra nên chúng em không thể đến thăm, chúc mừng thầy cô giáo. Em mong lũ nhanh rút để chúng em được đi học trở lại. Em hứa sẽ học thật tốt để thầy cô vui lòng”.
Thầy giáo Đặng Văn Hồng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc), cho biết: “Do hoàn cảnh lũ lụt, nhà trường chỉ điện thoại chúc mừng thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên trong trường. Chúng tôi xác định, công tác phòng chống và khắc phục lũ lụt hiện nay là nhiệm vụ quan trọng”.
Trong thời điểm lũ xảy ra, khác với các năm, nhiều thầy cô giáo ở Quảng Nam đã vượt lũ đến thăm hỏi, động viên gia đình của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng do lũ. Vì lũ chồng lên lũ, nên Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 ở vùng “rốn lũ” Quảng Nam không có hoa tươi chúc mừng, nhưng các thầy cô giáo cũng cảm thấy hạnh phúc, vì đã chung tay cùng xã hội hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh khắc phục khó khăn, sớm trở lại trường trong những ngày tới.