Nghệ sĩ yêu không biên giới

Cuối cùng thì Quang Dũng cũng kết hôn với Jennifer Phạm, kết hôn thật chứ không chỉ là tin đồn ngoài lề lăng nhăng. Chuyện Quang Dũng kết hôn với cô hoa hậu châu Á tại Mỹ gây ồn ào đến mức gần như tất cả kênh truyền thông đều tập trung chĩa ống kính vào đôi uyên ương này. Đạo diễn Lê Cung Bắc phát biểu trên một tờ báo rằng: “Chúng nó yêu nhau thật đấy, chứ không phải diễn đâu”. Ừ, thì yêu thật chứ đâu phải diễn như trong phim Những chiếc lá thời gian, hình ảnh cặp đôi này đăng rành rành trên báo, chứ có giả đâu!

Phải chăng Jennifer Phạm (người đoạt vương miện trong cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA) tổ chức ở bang California và chàng ca sĩ hay bị nghi ngờ về giới tính đang là hai ngôi sao “hot” nhất làng giải trí tại Việt Nam(?). Chắc chắn không phải là lý do này. Câu trả lời chính xác nhất, có lẽ, phải do các nhà báo có mối quan hệ thân thiết với Quang Dũng mới trả lời được. Trước khi gặp và yêu Jennifer Phạm khi tham gia phim Những chiếc lá thời gian, Quang Dũng cũng đã một dạo làm báo giới xôn xao bằng chuyện tình của anh và ca sĩ Thanh Thảo. Rồi không hiểu lý do gì, anh đột ngột “quất ngựa truy phong” khiến Thanh Thảo hụt hẫng. Hụt hẫng, Thảo nhanh chóng kết hôn với vị doanh nhân người Anh đang giữ chức tổng giám đốc một công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam và cũng chóng vánh trở lại vị trí “phụ nữ độc thân”. Nhưng, cái chuyện kết hôn với người có quốc tịch nước ngoài trong giới nghệ sĩ đã xưa như trái đất.

Trước đó, hàng loạt tên tuổi nổi tiếng từ ca sĩ cho đến người mẫu đã lên xe hoa với chàng ngoại quốc hoặc rước nàng quốc tịch nước ngoài về dinh. Ca sĩ Hồng Hạnh đã nhiều năm êm ấm với một doanh nhân người Nhật. Hà Trần (tức Trần Thu Hà) đang “ theo chồng bỏ cuộc chơi” tận Mỹ cùng anh chồng người Mỹ gốc Việt. Lam Trường lên chức bố của cậu bé có quốc tịch Mỹ. Ánh Tuyết kết hôn cùng anh chàng người Pháp. Bằng Lăng chọn doanh nhân người Đức, Phi Thanh Vân “rung động” bởi một giám đốc người Pháp, Hồng Nhung đang cố gắng đính chính chuyện... đính hôn với một doanh nhân người Mỹ... Nghĩa là rất nhiều nghệ sĩ chọn kết hôn với những người mà quốc tịch không nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Điều này làm cho chúng tôi liên tưởng đến cuộc chạy đua xe hơi từng xảy ra rất quyết liệt một thời.

Cách đây không lâu, giới Việt kiều tại Mỹ đã sốt lên với tin tức một nam ca sĩ rất hot trong làng V-Pop tranh thủ khi đi lưu diễn đã kết hôn với một “quý bà” (người Mỹ gốc Việt) tại Mỹ. Kết hôn diễn ra im lặng, giới truyền thông trong nước ít nhiều biết đến chuyện này, nhưng ca sĩ không công bố, thì đố ai dám bàn đến. Rất khó có thể kiểm chứng tin đồn này, nhưng nhiều khả năng đây là chuyện có thật. Cũng là chuyện lưu diễn nước ngoài. Một nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn đã phải lòng anh bầu show chuyên tổ chức những chương trình ca nhạc nho nhỏ tại Mỹ. Oái ăm là nữ ca sĩ này đã có chồng tại Việt Nam. Vậy là như say như ngây, chị về Việt Nam bỏ quách anh chồng nội địa để sang Mỹ tung tăng với tân lang là Việt kiều. Nữ ca sĩ này mới trở về Việt Nam để biểu diễn nhằm minh chứng cho mọi người thấy rằng, mặc dù đã có chồng ở nước ngoài nhưng chị cũng quyết không... từ bỏ sân khấu ca nhạc trong nước.

Chuyện khác liên quan đến một vị giám đốc sản xuất phim. Vị giám đốc này có con với một diễn viên điện ảnh có quốc tịch Mỹ. Chuyện có con trước khi cưới cũng rất bình thường đối với giới nghệ sĩ. Lạ thay, vị giám đốc này cứ một mực loan tin rằng đưa nữ diễn viên ấy qua Mỹ sinh con để tránh dư luận. Trong lúc, ai cũng biết trẻ em sinh ra ở nơi nào sẽ mang quốc tịch của nơi ấy. Động cơ của vị giám đốc này rất rõ. Vậy thì việc gì phải thanh minh.

Thật ra, yêu nhau và thấy hợp nhau thì đi đến kết hôn là điều dễ hiểu. Khi yêu, không ai chú trọng đến người yêu mình mang quốc tịch gì. Tuy nhiên, với những chuyện nhập nhằng trong giới nghệ sĩ như hiện nay thì không loại trừ cái quốc tịch nước ngoài ấy đang trở thành mãnh lực để nghệ sĩ mình cân nhắc trước khi quyết định mở miệng tuyên bố yêu nhau(!).