Thủ khoa xứ Nghệ

Giành điểm tuyệt đối 30/30 và vượt qua hơn 5.000 thí sinh để đoạt ngôi thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương, Tăng Văn Bình nói đây là món quà quý nhất em kính dâng người mẹ tảo tần và các thầy, cô giáo

Lúc chúng tôi đến xóm Yên Hoa, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, đã có hàng trăm người đội mưa đến chia vui với mẹ của Tăng Văn Bình.
 
Kỳ thi ĐH năm nay, ngoài Bình, xã Yên Sơn nghèo khó này còn có một học sinh nữa cũng giành được ngôi thủ khoa của một trường ĐH  tốp trên.
 
img
Tăng Văn Bình và mẹ trong ngày vui nhận được tin đậu thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương
 
Tảo tần nuôi con ăn học
 

Ngoài số tiền 10 triệu đồng do Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh tặng, thủ khoa Tăng Văn Bình cũng sẽ được nhận suất học bổng toàn khóa  và 10 triệu đồng từ Trường ĐH Ngoại thương.

Giành được điểm tuyệt đối cả 3 môn thi ĐH là toán, lý, hóa và vượt qua được hơn 5.000 thí sinh để đoạt ngôi thủ khoa, gặp chúng tôi, Bình bẽn lẽn nói đây là món quà quý giá nhất mà em kính dâng người mẹ tảo tần và các thầy, cô giáo.
 
Bình cho biết đậu với điểm số cao, em rất mừng nhưng điều phải lo nghĩ nhất hiện nay là hoàn cảnh gia đình nghèo khó, một mình mẹ không biết có  chèo chống nổi để nuôi hai chị em tiếp tục ăn học.
 
Trước đây, khi học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gần nhà nên còn đỡ, chi tiêu sinh hoạt ở TP Vinh cũng không đến nỗi đắt đỏ. Bây giờ ra Hà Nội trọ học, trước mắt là các khoản đóng góp, rồi chi tiêu hằng tháng... Nói đến đó, đôi mắt Bình rơm rớm.
 
Giành vị trí thủ khoa của Trường ĐH Ngoại thương, Tăng Văn Bình đã làm nức lòng người mẹ góa bụa là bà Trần Thị Dung. Nhận được tin vui này, bà ôm chầm lấy con mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng gió.
 
Lau vội những giọt nước mắt lăn dài, bà kể Bình là con thứ hai, chào đời mới được 8 tháng thì cha mất. Bà một thân một mình nuôi hai chị em Bình ăn học.
 
Là giáo viên mầm non cấp xã, đồng lương ít ỏi chỉ đủ mua gạo nên bà Dung phải xin nhận thêm 4 sào ruộng, nuôi thêm heo, gà. Điều làm bà thấy an lòng là cả hai con đều chăm chỉ học hành và quyết phấn đấu để được học bổng.
 
Chị của Bình, em Tăng Thị Tuyết Trinh, hiện đang học năm thứ hai Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cũng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cũng giành ngôi á khoa khi thi vào trường ĐH này.
 
Gặp bài khó: Không lùi
 
Khi mới học lớp 6, Bình tình cờ đọc được mấy tờ báo Toán học & Tuổi trẻ, thấy thích nên loay hoay viết bài gửi đăng báo. Bình kể em đã nhảy cẫng lên khi nhận được báo biếu và những đồng nhuận bút đầu tiên. Từ đó, Bình trở thành cộng tác viên thân thiết của báo này và năm 2004, khi đang học lớp 6, Bình đã giành được giải nhất cuộc thi Giải toán qua thư của báo.
 
Bình ham mê môn toán đến kỳ lạ, nhất là các bài toán nâng cao. Gặp bài khó, Bình không chịu bỏ qua mà đọc lại sách giáo khoa, hỏi thầy, cô để giải cho bằng được. Nhờ ham mê và kiên trì luyện tập nên Bình dễ dàng giành được điểm tuyệt đối môn toán khi thi vào trường chuyên.
 
Vào học trường chuyên, Bình giành được giải ba cuộc thi Chào mừng ngày thi toán quốc tế ở VN của báo Toán học & Tuổi trẻ và năm học 2009 - 2010, giành giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh rồi nhận tiếp giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc.
 
Thầy giáo chủ nhiệm lớp của Bình cho biết Bình có phương pháp tự học rất tốt. Em lại học đều nên điểm tổng kết môn nào cũng đứng đầu lớp, thầy cô nào cũng hài lòng.

 

Một lớp có 2 thủ khoa

 
Đó là lớp 12A1, năm học 2009-2010 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, là lớp mà học sinh Tăng Văn Bình đã học.
 
Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, nguyên là giáo viên chủ nhiệm lớp, cho biết đến ngày 31-7 đã có 4 học sinh của lớp đạt thủ khoa, á khoa kỳ thi ĐH ở các trường tốp trên, 18 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên.
 
Ngoài Tăng Văn Bình, lớp còn có 2 á khoa nữa cũng của Trường ĐH Ngoại thương là Trần Tuấn An và Nguyễn Ái Nương (cùng 29,5 điểm). Thủ khoa của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng thuộc về học sinh của lớp này là Dương Hoàng Hưng: 29,5 điểm.