Tôi xin lỗi tất cả phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp
Ngày 19-11, ông Đặng Đình Học, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, Q.10 - TPHCM nhờ báo NLĐ chuyển lời xin lỗi của ông đến toàn thể phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp cả nước vì để xảy ra việc đáng tiếc. Ông Học cũng đã làm đơn xin từ chức
. Phóng viên: Nghe đồng nghiệp của ông nói mấy ngày qua ông rất dằn vặt?
- Thầy Đặng Đình Học: Cứ mỗi lần nhắc đến vụ em học sinh bị dân quân đánh là tôi không cầm được lòng. Là thầy giáo, đâu có ai nhẫn tâm đưa học sinh của mình cho người khác đánh một cách dã man như vậy. Không ngờ chỉ một chút sơ suất mà học sinh của mình bị đánh đập đến mức phải nhập viện. Tôi thật có lỗi.
. Tại sao chuyện đó lại xảy ra?
- Trưa 12-11, tôi được dân quân báo là có vụ học sinh đánh nhau ở ngoài trường, trong đó có học sinh khai rằng M. là người cầm đầu vụ bốc số đánh nhau. Dân quân muốn gặp M. để làm rõ sự việc nhưng chiều hôm đó lớp của M. không có giờ học.
Đến sáng hôm sau, dân quân tới trường nói muốn gặp M. để xác minh nên tôi gọi M. xuống. Trước khi hai dân quân đưa M. đi, tôi còn dặn họ là không được đánh và họ cũng đã hứa với tôi là chỉ xác minh thôi.
Khi đưa M. về lại trường, họ còn đọc biên bản trong đó M. đã ký là em không bị đánh cho tôi nghe. Nhìn mặt mũi M. lúc về trường không thấy trầy xước gì nên tôi nghĩ rằng họ chỉ lấy lời khai mà thôi. Lúc đó, tôi cho M. lên lớp luôn rồi báo với phụ huynh sau vì học sinh lớp 9 rất sợ mất bài, nào ngờ nó đưa học sinh của mình về đánh đập dã man như vậy.
. Chuyện nhà trường nhờ dân quân giải quyết vấn đề giữa học sinh trong trường đã có tiền lệ?
- Trước kia, một số học sinh đánh nhau ở ngoài trường thì họ cũng đã bắt và làm kiểm điểm, sau đó báo cho chúng tôi biết rồi trả về trường chứ đâu có trường hợp nào bị đánh đập như thế này.
. Vì sao nhà trường lại dựa vào lực lượng dân quân?
- Vì địa bàn của trường khá phức tạp nên cần phải có sự phối hợp của các lực lượng xã hội. Thấy có dân quân, công an phường tham gia trong việc giáo dục rèn luyện học sinh tốt nên mỗi khi dân quân báo cho biết có đánh nhau và cho gặp học sinh để làm rõ thì chúng tôi đều phối hợp với nhau.
. Nghe nói ông đã làm kiểm điểm...?
- Ngay khi vụ việc xảy ra, tôi đã làm kiểm điểm nhận khuyết điểm của mình và xin từ chức. Tôi thấy mình không còn xứng đáng.
. Đồng nghiệp và những người quen biết trong mấy ngày qua đã nói gì về ông?
- Nhiều đồng nghiệp và những người biết tôi đã đến gặp hoặc nhắn tin an ủi tôi nhiều lắm.
. Nếu bị buộc phải rời khỏi ngành, ông có cảm thấy hối tiếc?
- Ba mươi năm qua, tôi đã luôn cố gắng để có được như ngày hôm nay. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà dẫn đến hậu quả lớn khiến tôi phải đánh đổi tất cả. Đau khổ lắm chứ.
. Chắc ông biết mấy ngày qua dư luận phản ứng gay gắt như thế nào?
- Họ trách tôi là đúng, tôi có lỗi trong việc này. Tôi muốn xin lỗi tất cả phụ huynh, học sinh và đặc biệt là những học sinh bị đánh. Tôi cũng xin lỗi các đồng nghiệp, vì tôi mà họ bị ảnh hưởng.
. Ông có thường vào bệnh viện thăm học sinh của mình không?
- Khoảng 2 giờ chiều 13-11 khi nghe học sinh báo M. đi khám ở Bệnh viện Bưu Điện, tôi đã đến và lúc đó thấy bác sĩ ở đây kết luận không có vấn đề gì, trong lòng tôi cũng đỡ lo. Đến sáng hôm sau (14-11), tôi nhận được tin M. vào Bệnh viện Nhân dân 115, tôi đã cùng gia đình lo thuốc men, siêu âm cho em. Bệnh viện kết luận M. bị chấn thương mạnh, tràn dịch phổi, tôi thấy xót xa lắm. Mấy ngày nay sức khỏe của M. cũng khá hơn rồi.