(NLĐ)- Sáng 19-8, tại TPHCM, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM, Tạp chí Tình thương và Cuộc sống đã tổ chức trao 33 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 500 phần quà (mỗi phần trị giá 100.000 đồng) và 5 chiếc xe lăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật để được tiếp tục đến trường.
Tại lễ trao học bổng này, 2 con của chị Nguyễn Thị Kim Mỹ là
Lê Ngọc Đạt và Lê Ngọc Thông, cũng được nhận 2 suất học bổng. Hai em Lê Ngọc
Đạt và Lê Ngọc Thông trước đây từng được nuôi dưỡng tại Trường Tia Sáng (thịxã Bảo Lộc - Lâm Đồng) do ông Tô Tuấn Anh
sáng lập. Tuy nhiên, sau khi Báo NLĐ có loạt bài phản ánh ông Tô Tuấn Anh có
dấu hiệu “bán” trẻ ra cộng đồng và “núp bóng” Trường Tia Sáng để kinh doanh
hàng cấm, chính quyền thị xã Bảo Lộc ra quyết định giải thể trường, chị Mỹ đưa
các con về TPHCM ở trọ, đến nay chưa có công ăn việc làm ổn định.
Bé Lê Ngọc Đạt (thứ hai từ phải sang), đang nhận học bổng từ
BTC. Ảnh: T.Hồng