Trường tiểu học Yên Mật vội vàng đạt chuẩn rồi bỏ ngỏ

(NLĐO)- Tháng 7-2003, khi chỉ có một dãy nhà hai tầng, gồm 10 phòng học, trang thiết bị chẳng có gì,Trường tiểu học Yên Mật được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2005, sân trường và tường bao vẫn chưa được xây dựng, toàn bộ dãy hành lang tầng một bị sụt lún, từng mảng tường xám xịt, loang lổ, bàn ghế không tương thích với học sinh… Có lẽ chính cách đầu tư dàn trải đã làm cho bộ mặt của Trường tiểu học Yên Mật "đi trước về sau".

Đường vào trường tiểu học Yên Mật (Kim Sơn - Ninh Bình) chỉ dài chừng 200m nhưng là bờ ruộng, gập ghềnh, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, nhìn qua không ai nghĩ đây là ngôi trường đã được công nhân đạt chuẩn quốc gia từ năm 2003.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Yên Mật là một xã nghèo của huyện ven biển Kim Sơn, nhiều gia đình không cho con em đến trường đúng độ tuổi. Thầy cô giáo ngoài việc lên lớp vẫn phải tích cực đến nhà vận động các em tới trường.

Theo TTXVN, tháng 7-2003, Trường tiểu học Yên Mật được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Khi ấy trường là một dãy nhà hai tầng, gồm 10 phòng học, trang thiết bị chẳng có gì. Đến năm 2005, sân trường và tường bao vẫn chưa được xây dựng, toàn bộ dãy hành lang tầng một bị sụt lún, từng mảng tường xám xịt, loang lổ, bàn ghế không tương thích với học sinh (hiện trường mới chỉ có một lớp đạt chuẩn).

Ông Phan Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Yên Mật (Kim Sơn) thừa nhận: Trong thời điểm năm 2002 - 2003, cùng một lúc Yên Mật vừa đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã, vừa xây dựng trường mầm non và nâng cấp một số phòng học cho trường THCS nên không thể tập trung đầu tư hoàn chỉnh cho trường tiểu học được.

Có lẽ chính cách đầu tư dàn trải đã làm cho bộ mặt của Trường tiểu học Yên Mật "đi trước về sau". Phải chăng khi công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, các cấp, các ngành chức năng đã quá "vội vàng" và không làm chặt chẽ việc quy hoạch quản lý, giám sát công trình? Hay việc xây dựng các trường đạt chuẩn cũng là một “căn bệnh thành tích '' ?