Tuyển sinh một đằng, học một nẻo
Nếu vẫn học chương trình như đã tuyển sinh thì sau 4 năm, chứng chỉ do trường cấp nhưng... không được Bộ GD-ĐT công nhận!
Sáng 19-10, tại Phòng Hợp tác Đào tạo quốc tế Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã xảy ra sự cố: Thay vì thông báo lịch học của chương trình đào tạo ĐH qua mạng với sự hợp tác của Mỹ (NCU) mà 80 học sinh đã chờ đợi suốt 3 tháng, thì các em lại nhận được thông báo chuyển sang chương trình đào tạo ĐH tại chỗ, cũng hợp tác với Mỹ (TROY).
Chưa có giấy phép vẫn chiêu sinh
Giải thích về việc này, ông Trần Quang Khải, Trưởng Phòng Hợp tác Đào tạo quốc tế, cho biết vì chương trình đào tạo NCU chưa được Bộ GD-ĐT cấp giấy phép nên phòng mới chuyển các em này sang chương trình TROY. Ông Khải cũng nói rằng, nếu phụ huynh vẫn cố tình đòi cho con em theo học chương trình NCU thì sau 4 năm, chứng chỉ vẫn do trường cấp nhưng... không được Bộ GD-ĐT công nhận!
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu tổ chức chiêu sinh chương trình NCU từ khoá học này với chi phí 8.170 USD/3,5 năm học. Còn chương trình TROY có học phí 12.510 USD/4 năm. Để theo được TROY, bắt buộc các học viên phải có trình độ tiếng Anh. Phòng Hợp tác Đào tạo quốc tế đã đưa ra “lối thoát”: Mở lớp dạy tiếng Anh với lệ phí 300 USD/6 tháng, có tổ chức kiểm tra sát hạch.
Mong... thông cảm!
Khi được hỏi tại sao chưa có giấy phép mà vẫn tổ chức ôn thi, thi tuyển thì ông Khải cho rằng, trước kia trường có xin phép Bộ GD-ĐT mở nhưng là giấy phép chung chung, nên sau khi ký được chương trình NCU, phòng đã thông báo rộng rãi và tổ chức thi tuyển. Ngày 17-10, phòng nhận được công văn hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, trong đó nói rằng những chương trình đào tạo qua mạng Internet phải được bộ cho phép. Vì đã tổ chức chiêu sinh NCU nên phòng phải tiếp tục cho thu lệ phí rồi mới thông báo NCU tạm hoãn vì chưa có giấy phép!
80 học sinh theo học chương trình này hiện “tiến thoái lưỡng nan”, bởi các em đã cắt hộ khẩu khỏi địa phương, làm đơn xin nghỉ học ở các trường khác để theo học chương trình NCU. Trong khi các phụ huynh và học sinh đang rối như canh hẹ thì những người có trách nhiệm ở Phòng Đào tạo Hợp tác quốc tế cứ bình thản mong mọi người... thông cảm!